BBCVietnamese.com

17 Tháng 8 2006 - Cập nhật 14h29 GMT

Indo giảm án cho phạm nhân Bali

Ít nhất 12 phạm nhân bị xử tù trong vụ đánh bom Bali năm 2002 đã được giảm án trong đợt ân xá nhân Quốc khánh Indonesia.

Đây là truyền thống tại Indonesia, thế nhưng quyết định ân xá này đã khiến người dân Australia, nơi nhiều người thiệt mạng trong vụ đánh bom, phẫn nộ.

Trong số những người được giảm án đợt này tuy vậy cũng có một số công dân Úc.

Schapelle Corby, người bị kết tội buôn lậu ma túy, được giảm hai tháng trong án tù 20 nămn.

Một người khác, Renee Lawrence - trong nhóm có tên Bali 9 - cũng được giảm án chút ít.

12 phạm nhân vụ đánh bom Bali đã được giảm án tới bốn tháng một người.

Nguyên nhân được ông Ilham Djaya, giám đốc nhà tù Bali nói là do họ thi hành án tốt.

Lệnh ân xá này có nghĩa một trong số các phạm nhân, Puryanto, nay đã được trả tự do.

Hơn 30 người bị tù sau vụ Bali mà người ta cho là do nhóm Hồi giáo vũ trang Jemaah Islamiah tổ chức.

Phản ứng giận dữ

Những người được giảm án hôm thứ Năm được cho là chỉ đóng vai trò thứ yếu trong vụ đánh bom, thí dụ như che dấu hay trợ giúp tài chính cho các tội phạm.

Những kẻ bị kết án trực tiếp thực hiện tấn công thì đều bị án chung thân. Ba kẻ khác, Amrozi, Ali Gufron và Imam Samudra - sẽ bị tử hình vào cuối tháng này.

Trong khi đó dân chúng Úc châu, nơi 88 người chết trong vụ tấn công, phản ứng giận dữ.

Ông David Stewart, có con trai Anthony thiệt mạng tại Bali nói việc giảm án này là vô cùng phi lý.

Một phát ngôn viên cho Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Downer cũng nói nhiều người thất vọng về việc giảm án này.

"Nhiều người Australia cảm thấy khó có thể hiểu được tại sao những tù nhân như vậy mà lại được giảm án".

"Thật đau buồn cho gia đình các nạn nhân".

Tuy nhiên theo luật Indonesia, tất cả các tù nhân đều được xin ân xá vào ngày Quốc khánh sau khi ngồi tù ít nhất sáu tháng và không bị chung thân hay án tử hình.