30 Tháng 8 2006 - Cập nhật 18h44 GMT
Hai ngư dân Nhật Bản đã được biên phòng Nga thả ra, sau khi bị cầm giữ vì đã đánh cá trong vùng nước đang tranh chấp.
Thuyền của họ được tìm thấy đầu tháng này quanh các hòn đảo mà cả hai nước đều cho rằng đó là một phần lãnh thổ của mình.
Lính biên phòng Nga đã nổ súng, bắn chết một người. Ba người khác trong thủy thủ đoàn bị giam giữ trên đảo Kunashir, và bị buộc tội đánh cá trộm và xâm nhập trái phép.
Thuyền trưởng của tàu vẫn còn đang bị giam giữ.
Việc trao trả hai ngư nhân diễn ra sau khi các quan chức Nga và Nhật Bản gặp gỡ trên một chiếc tàu tuần tiễu nghề cá ở ngoài đảo Hokkaido của Nhật Bản.
Vết thương cũ lại tái phát
Sự cố này bắt đầu hôm 16/8, khi thuyền của Nhật thấy đang đánh cá trong vùng nước quanh bốn hòn đảo, được Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật gọi là Lãnh thổ phía Bắc, mà cả hai nước đều cho là thuộc của mình.
Các quan chức Nga nói tàu đánh cá đã ở trong khu vực trái phép, và đã có bắn cảnh cáo khi thuyền này từ chối không chịu dừng. Đạn bắn làm chết một thủy thủ trên thuyền.
Các thủy thủ-ngư dân khác là Akiyoshi Kawamura và Haruki Kamiya, và thuyền trưởng Noboru Sakashita, bị bắt lên đảo Kunashir, và tàu thì bị tịch thu.
Nhật Bản đã buộc tội Nga đã phản ứng thái quá trong việc này, và sự cố này lại tái khơi ngòi cho cơn giận dữ về việc tranh chấp đất đai.
Bốn hòn đảo đang tranh chấp bị quân đội Xô viết cũ chiếm vào cuối Chiến tranh thế giới thứ II năm 1945. Phía Nga nói nước này sẽ trao trả một số hòn đảo cho Nhật Bản, nhưng Tokyo khẳng định cả bốn đảo phải được trả lại.
Tranh chấp đã làm dừng việc hai nước ký nước một hiệp ước hòa bình vào cuối Thế chiến thứ Hai.