|
Thăm ngôi làng thơ ấu của Mao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ông Mao Trạch Đông qua đời, phóng viên BBC Daniel Griffiths đến thăm nơi ông Mao sinh ra, làng Thiều Sơn, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Ngôi nhà thời thơ ấu của nhân vật giúp sáng lập - và sau đó suýt hủy hoại - Trung Quốc hiện đại là một căn nhà nhỏ xây theo kiểu truyền thống. Mặc dù trời nóng, người hướng dẫn khách du lịch kể chuyện rất hăng say. Từ gốc gác bình thường, ông Mao đã đưa những người Cộng sản đến quyền lực năm 1949, thống nhất đất nước sau những năm hỗn loạn và chiến tranh. Đó là sự khởi đầu mới. Nhưng cùng với thời gian, ông Mao chịu trách nhiệm cho một loạt chiến dịch chính trị, thanh trừng và nạn đói làm chết hàng triệu người. Với những người sống qua tháng ngày đen tối ấy, đặc biệt là giai đoạn Cách mạng Văn hóa cuối thập niên 1960-70, họ không thể quên được. "Nay chúng tôi có thể an toàn mà nói Mao đã phạm nhiều sai lầm," ông Chen, người thăm nhà bảo tàng nhỏ cạnh nhà của Mao, nói. "Tồi tệ nhất dĩ nhiên là Cách mạng Văn hóa, nhưng còn nhiều biến cố khác." "Giúp người nghèo" Không phải người lớn tuổi nào cũng nghĩ như ông Chen. Một số người, lo ngại về tình trạng bất bình đẳng mà cách mạng tư sản đang tạo ra ở Trung Quốc, cho rằng Mao đại diện cho một thời kì khi xã hội Trung Quốc bình đẳng hơn.
Và với nhiều người của thế hệ trẻ, Mao có vị trí gần như thần thánh. "Chủ tịch Mao thật vĩ đại. Với chúng tôi, ông không phải là người, ông là thánh," theo lời ông Cai, ở độ tuổi trên 30. Như nhiều người Trung Quốc khác, ông ngưỡng mộ Mao với tư cách nhà sáng lập Trung Quốc hiện đại. "Ông thống nhất đất nước và giúp người nghèo. Có thể một số người ngoại quốc không ưa ông, nhưng chúng tôi luôn cho rằng ông vĩ đại." Đó là ngôn ngữ mà Đảng Cộng sản muốn nghe. Khi rảo bước qua ngôi nhà thơ ấu của Mao, người ta không thấy sai lầm nào của ông được trình bày. Bỏ qua quá khứ Nhưng dĩ nhiên Trung Quốc đã thay đổi. Và ngay cả ở Thiều Sơn, ngành công nghiệp kinh doanh dựa trên Mao cũng phát đạt.
Ngay gần sát nhà của Mao, có các sạp hàng bán mọi thứ, từ biểu ngữ, bích chương, đến cây bút có hình Mao. Hành vi kinh doanh tư bản như thế là đối nghịch của Mao, nhưng là điều bình thường hiện nay ở Trung Quốc. Ở một sạp hàng, một phụ nữ bảo phóng viên rằng bà có họ hàng xa với Mao. Bà nói mặc dù một số người quan tâm đến Mao, nhưng đa số người rất ít biết về ông - nay họ muốn có đời sống khấm khá hơn và kiếm tiền. Đó là thực tại. Trung Quốc đã khác đi so với thời của Mao. Ông sẽ không thừa nhận nhiều yếu tố của đất nước hôm nay. Nhưng dù có nhiều thay đổi, thì câu chuyện đầy đủ về Mao Trạch Đông vẫn chưa được kể và trong tương lai gần, điều này cũng chưa thay đổi. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Sau 30 năm, Đảng CS vẫn thờ Mao08 Tháng 9, 2006 | Á Châu Cựu thư ký nói về Mao Trạch Đông08 Tháng 9, 2006 | Á Châu Bí ẩn đằng sau scandal Thượng Hải 31 Tháng 8, 2006 | Á Châu Trung Quốc mạnh lên làm phương Tây lo ngại24 Tháng 8, 2006 | Á Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||