|
Hy vọng tan dần sau bão tại Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các nhân viên cứu hộ tại miền trung Philippines đang tìm kiếm người sống sót sau cơn bão gây lở đất nghiêm trọng. Hơn 400 người đã thiệt mạng hoặc còn mất tích, nhưng các quan chức Philippines cho rằng con số này có thể sẽ tăng lên. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, nhưng các nhân viên cứu hộ nói rằng hy vọng tìm thêm được người sống sót đang tan dần. Những khu vực gần núi lửa Mayon, đông nam Manilla, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Durian. Một chủ tịch huyện cho biết vài ngôi làng đã bị cuốn trôi sạch, và người ta chỉ còn nhìn thấy những mái nhà đội trên đống bùn lầy. Ông Noel Rosal, chủ tịch huyện Legazpi, thủ phủ của tỉnh Albay nói sau khi tới thăm một ngôi làng bị ảnh hưởng của bão: "Thật là khủng khiếp. Chúng tôi gọi nơi đây là sa mạc đen." Phóng viên đài BBC Sarah Toms tại Philippines nói rằng người ta đang phải kéo xác chết ra khỏi bùn bằng tay không. Khoảng 100 thợ mỏ đã tới giúp các nỗ lực cứu hộ và các chỉ huy quân đội đã đề nghị đưa chó nghiệp vụ tới giúp tìm kiếm người sống sót. Nhưng do nhiều đường bị sạt lở, xe cộ không đi qua được, lính Philippines được cử tới cứu hộ đã phải đi bộ nhiều giờ mới tới được những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quan chức dùng máy bay trực thăng để ước lượng thiệt hại tại những vùng ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Durian cho rằng hơn 40.000 người đã mất nhà cửa. Nhiều người sống sót, những người không chỉ mất nhà cửa mà còn mất công ăn việc làm vì ruộng lúa và cây ăn quả bị cuốn trôi hoàn toàn, đang sống chen chúc tại những nơi ở tạm dựng lên tại các trường học và nhà thờ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||