BBCVietnamese.com

04 Tháng 12 2006 - Cập nhật 00h23 GMT

Thảm họa đất lở sau bão tại Philipinnes

Tổng thống Philipines, bà Gloria Arroyo, tuyên bố ngày thảm họa toàn quốc sau khi những đợt bùn lở đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Hội Hồng Thập Tự đưa con số người chết kể từ hôm thứ Năm tuần trước tới nay là 406 người trong đó 398 người mất tích, nhưng họ nói con số này còn có thể lên tới trên 1000 người.

Hy vọng tìm thấy người còn sống sót đang ngày một giảm đi.

Nạn nhân của các trận lở bùn mới đây tại Philippines đang được chôn cất trong các mộ tập thể lớn nhằm ngăn chặn sự bùng phát bệnh dịch.

Các trận lở đất và bùn là do cơn bão Durian gây ra. Bão Durian đổ bộ vào Philippines hôm thứ Năm.

Bùn và đất lở nhấn chìm nhiều làng mạc ở phía đông nam thủ đô Manila.

Con số người thiệt mạng chính thức được thông báo là 406. Hiện vẫn còn 398 người bị mất tích.

Hi vọng tìm kiếm thêm người còn sống đang ngày càng trở nên mong manh.

Các làng bị thiệt hại nặng nề nhất là Daraga, Busay, và Santo Domingo, gần núi lửa Mayon, cách Manila 350km.

Hậu quả

Người đứng đầu cơ quan Hồng Thập Tự tại Philippines, Richard Gordon, nói số người thiệt mạng có thể lên tới 700, thậm chí có thể ở trên mức 1000.

Ông cho biết: "Có rất nhiều xác người không xác định được, và có thể còn rất nhiều người bị chôn vùi ở bên dưới nữa. Rất nhiều gia đình chết hết".

Các đám tang đầu tiên được cử hành vào cuối ngày thứ Bảy, khi các xác người đã bắt đầu thối rữa dưới sức nóng.

Quan chức địa phương, Gene Villareal, nói với hãng AP rằng một số nạn nhân phải bị chôn trong mộ tập thể là biện pháp phòng tránh bệnh tật.

Ông nói: "Chúng tôi chọn làm cách này bởi vì có thể chúng tôi sẽ đối diện với bệnh dịch có thể xảy ra do số lượng người di tản và mất nhà cửa quá nhiều".

Các quan chức cho biết hơn 40 ngàn người bị mất nhà cửa vì các trận lở bùn và đất.