07 Tháng 12 2006 - Cập nhật 15h56 GMT
Luật sư của một nhà hoạt động xã hội từng phản đối mạnh mẽ dự án thủy điện Pubugou cho biết ông này đã bị nhà chức trách bí mật tử hình.
Ông Trần Đào là một trong hàng chục ngàn người đã biểu tình chống việc xây đập Pubugou tại tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2004. Dân địa phương nói xây đập này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của 100.000 người.
Các cuộc biểu tình đã chuyển thành bạo động khiến một nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Ông Trần bị kết tội là đã sát hại người cảnh sát viên này.
Luật sư của ông nói đã không được phép tham dự phiên phúc thẩm của ông.
Vị luật sư này cũng nói ông chỉ được tin về vụ tử hình khi lên tòa Tối cao Tứ Xuyên để hỏi về thân chủ của ông.
'Giận dữ'
Ông nói với hãng thôn tấn AFP rằng ông 'vô cùng giận dữ' vì trong phiên sơ thẩm ông đã hỏi về ngày xử phúc thẩm và được trả lời rằng tòa án 'đang xem xét'.
"Phiên phúc thẩm diễn ra một cách bí mật. Họ lừa chúng tôi và tử hình ông Trần Đào".
Trong vụ này ba người khác cũng bị bỏ tù, một người bị tù chung thân.
Hàng ngàn dân quân đã được huy động tới hạt Hán Nguyên tỉnh Tứ Xuyên để dập tan bạo động.
Việc xây dựng đập đã bị đìnhchỉ một thời gian nhưng vào tháng 9/2005 đã được khởi động lại.
Bạo động trong dân là điều mà chính phủ Trung Quốc sợ nhất. Trong những năm gần đây, số vụ nổi loạn tăng lên, chủ yếu do bất bình trước tình trạng tham nhũng, chiếm đất của dân và chênh lệch thu nhập giàu nghèo.
Torng một vụ nghiêm trọng nhất, cảnh sát đã bắn chết ba người dân ở Đông Châu, phía Nam tỉnh Quảng Đông, trong một vụ tranh chấp đất đai hồi tháng 12/2005.