BBCVietnamese.com

24 Tháng 12 2006 - Cập nhật 07h36 GMT

Thủ lĩnh của người Karen qua đời

Một vị tướng lão thành của phong trào đòi độc lập KNU của người Karen ở Miến Điện, Tướng Bo Mya qua đời hôm nay, hưởng thọ 73 tuổi.

Giới chức của KNU cho các phóng viên biết Tướng Bo Mya qua đời trong một bệnh viện của Thái Lan ở gần biên giới phía đông Miến Điện.

Tổng thư ký KNU Mhan Sa La Pah nói tang lễ có thể được cử hành vào ngày 26/12.

Tướng Bo Mya bị tiểu đường cùng bệnh tim và được biết phải ngồi xe lăn từ ba năm qua.

Ban lãnh đạo của KNU cho biết sự qua đời của Tướng Bo Mya không ảnh hưởng gì đến cuộc tranh đấu đòi độc lập cho người Karen, đa phần theo Thiên chúa giáo sống ở miền đông Miến Điện.

KNU bắt đầu cuộc đấu tranh từ khi Miến Điện đòi lại độc lập từ tay người Anh vào năm 1948.

Trước đây KNU kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở biên giới Thái-Miến, nhưng nay không còn gì kể từ sau khi để mất trọng điểm Manerplaw vào năm 1995.

Các chuyên gia ước đoán hàng trăm ngàn người chết trong cuộc đấu tranh ít được thế giới biết tới này. Các tổ chức nhân quyền cáo giác người Karen vẫn đang bị sát hại và hãm hiếp khi quân đội Miến Điện càn quét những nơi có cảm tình với KNU và các nhóm nổi dậy khác.

Chính quyền quân nhân ở Rangoon luôn bác bỏ những cáo giác này.