25 Tháng 12 2006 - Cập nhật 11h48 GMT
Một chiến dịch khẩn cấp đang diễn ra tại Indonesia để cứu những người còn sống sót trong đợt lũ tại bắc Sumatra.
Hơn 70 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn kéo dài trong những ngày gần đây, và hàng trăm người vẫn đang mất tích.
Tại vùng bị thiệt hại nặng nề nhất là Aceh và bắc Sumatra, nhiều làng mạc đã bị nước lũ nhấn chìm.
Khoảng 1.000 lính đã được cử tới các vùng lũ lụt, mang theo thực phẩm, chăn màn, lều và các thiết bị khẩn cấp khác.
Phóng viên đài BBC Lucy Williamson tại Jakarta cho biết trọng tâm lúc này là sơ tán những người đang bị mắc kẹt trong nước lũ.
Hơn 100.000 người đã buộc phải rời nhà cửa tại bắc Sumatra.
Hàng chục ngàn người đang sống trong những lều trại tạm của chính phủ.
Một số người khác sống tại các đền thờ hoặc tại nhà bạn bè, người thân.
Mưa đã tạnh tại những vùng lũ, nhưng các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết mưa phùn có thể còn tiếp tục từ thứ Hai.
Lũ lớn là vấn đề xảy ra hàng năm tại Indonesia.
Tuy nhiên, các quan chức cho biết trong những năm gần đây, thiệt hại của nước lũ đã ngày càng tồi tệ thêm bởi các hoạt động chặt gỗ trái phép.