Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
11 Tháng 1 2007 - Cập nhật 15h27 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Người Trung Quốc vẫn 'rất nhớ' Mao
 
Ảnh cố chủ tịch Mao trên đường phố Bắc Kinh
Hình ảnh cố chủ tịch Mao vẫn còn hiện diện trong cuộc sống
Ngay trước bình minh, hàng trăm “tín đồ” tụ tập phía sau một hàng dài cảnh sát tại quảng trường Thiên An Môn, trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Họ liên tục giậm chân tại chỗ để làm ấm người. Đám đông đều đến xem lễ thượng cờ lúc mặt trời mọc – một lễ nghi bắt đầu từ thời Mao Trạch Đông.

Chủ tịch Mao đã từ trần hơn 30 năm nay, và nhiều người Trung Quốc đã không còn đi theo niềm tin của ông. Nhưng cũng không ít người vẫn tỏ vẻ trung thành.

Trong đám đông hàng trăm người đó, không có ai mảy may hoài nghi. “Chủ tịch Mao là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất”, một người phụ nữ nói, và cười lớn.

Một người đàn ông khác, còn vừa vẫy cờ vừa tuyên bố mạnh bạo hơn: “Chủ tịch Mao là một người vĩ đại nhất thế giới”.

Một vài phút sau đó, 7 binh sĩ kéo quốc kỳ, trong bài quốc ca hùng tráng. Đám đông lặng đi. Một người đàn ông nhìn chăm chú tới mức không chớp mắt.

Một chút sau đó, tôi cũng tìm được một người khác trung thành với Mao, một anh tài xế taxi có tên Yan Ruidong.

Anh tự hào đeo trên áo khoác một huy hiệu có hình Mao Trạch Đông. Anh tài lái xe qua đám khói bụi mờ ở trung tâm Bắc Kinh. Không còn nhiều di sản của Mao tại đây.

Tất cả các tòa nhà và đại lộ đều được xây dựng sau khi ông Mao qua đời năm 1976. Lúc ấy Yan Ruidong mới chỉ có 6 tuổi. Ấy vậy mà anh lại thể hiện sự tiếc nhớ một thời kỳ anh thậm chí còn chẳng nhớ được nhiều.

 Tôi không thích xã hội hiện đại, nó quá cạnh tranh và quá tàn nhẫn
 
Wang wenhai

Anh nói: “Dưới thời của Mao, mọi người làm việc và tương trợ lẫn nhau. Suy nghĩ của họ rất trong sáng. Nhưng hiện thì khác rồi. Mọi người chỉ nghĩ đến bản thân và nghĩ đến tiền”.

Người tạc tượng

Phía bên kia thành phố, tại một gallery tranh từng là một nhà máy sản xuất vũ khí, một nhà điêu khắc có tên Wang Wenhai đang tập trung làm việc.

Anh chỉ tạc tượng Mao, không ai khác ngoài vị chủ tịch quá cố.

Mọi tư thế của Mao Trạch Đông, từ hình ảnh nghiêm túc cho tới tượng Mao nhìn thân thiện, với các trẻ em trong tay.

Wang ngày nào cũng sáng tạo ra những bức tượng như vậy trong suốt 20 năm qua.

Anh nói: “Thời của Mao cuộc sống thật tốt đẹp. Tôi không thích nhịp sống hiện đại. Nó quá cạnh tranh và tàn khốc. Thời xưa, chúng tôi làm mọi điều vì đất nước”.

Tình cảm của nhà điêu khắc làm ít nhất một người khách qua đường dừng bước để nói về y kiến của mình.

"Tôi đã viết từ Đức vua phía sau gáy một bức tựợng về Mao”, Wang hồ hởi nói.

Người khách qua đường mỉm cười rồi bước tiếp.

Tại Trung Quốc thời nay, chỉ những ai trung thành nhất vẫn còn cầu nguyện cho vị chủ tịch quá cố.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân