BBCVietnamese.com

04 Tháng 1 2007 - Cập nhật 10h34 GMT

Nhân chứng vụ đắm tàu Indonesia

Một người sống sót trong vụ đắm tàu ở ngoài khơi Java đã kể lại cảnh các nạn nhân vật lộn ngoài khơi sau khi tàu chìm.

Hàng trăm người có mặt trên chiếc tàu xấu số hiện vẫn đang mất tích.

Người ta cho rằng rất nhiều trong số này đang trôi dạt ngoài biển, cách nơi tàu đắm hàng trăm cây số.

Tàu Senopati Nusantara được cho là đã chở ít nhất 600 hành khách khi gặp nạn ở ngoài khơi Java.

Một trong những người sống sót, ông Nardi kể với BBC về lúc tàu bắt đầu chìm, "Khi tàu bắt đầu lật nghiêng, tôi cố để đập vỡ cửa sổ. Cửa vỡ và tôi rơi xuống biển."

"Có nhiều thứ rơi đè lên người tôi trong đó có hành lý, đồ đạc từ trên tàu. Tôi ở dưới nước rất lâu nhưng sau đó đã trồi lên mặt nước. Tôi nhìn sang phải và tôi thấy chỉ còn khoảng một mét thân tàu nổi trên mặt nước.:

"Tôi sợ là tàu sẽ phát nổ nên tôi đã bơi khỏi chỗ đó nhanh hết mức mà tôi có thể. Sau khoảng mười sải, tôi nhìn lại và không còn thấy tàu đâu nữa. Sau khi tàu chìm, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng kêu khóc của hành khách trên mặt biển."

Nhiều người mất tích

Hiện nay hàng trăm hành khách vẫn đang mất tích, năm ngày sau khi xảy ra vụ đắm tàu.

Các nhân viên cứu hộ bay bằng trực thăng trên vùng biển Java nói rằng họ đã nhìn thấy nhiều người bám vào các thuyền cứu sinh.

Ông Nardi nói rằng điều kiện ở ngoài biển khắc nghiệt tới mức ngay cả những người có thuyền cứu sinh vẫn khó có thể sống sót.

"Buổi sáng sau khi tàu đắm, tôi gặp ba người trên thuyền cứu sinh. Thuyền rất nhỏ và họ rất yếu. Tôi nghĩ là người mẹ chết trước, một giờ sau người bố cũng chết. Tôi nghe thấy tiếng ông kêu: ''Cứu với, cứu với, hãy cứu con tôi với.'' Tôi cố cứu đứa nhỏ nhưng trời bắt đầu đổ mưa và chúng tôi bị sóng đánh lên xuống."

"Có ba con sóng rất to kéo chúng tôi xuống và khi chúng tôi nổi lên tôi thấy đứa nhỏ đã chết. Tôi giữ thi thể cháu và lấy quần của tôi buộc cháu vào thuyền cứu sinh," ông Nardi nói.

"Sau đó khoảng ba giờ chúng tôi được một tàu đánh cá cứu thoát. Kể từ đó tới nay tôi luôn luôn nghĩ về đứa bé. Tôi muốn cứu cháu nhưng Thượng đế đã không chiều theo ý tôi."

Ông Nardi nói với BBC rằng ông biết ơn những người đã cứu ông nhưng ông nghĩ rằng ông đã phải chờ đợi quá lâu.

Các vấn đề về thời tiết đã cản trở cố gắng cứu hộ nhưng người ta cũng phàn nàn về chuyện thiếu sự phối hợp và phương tiện cứu hộ.

Ông Nardi được cứu thoát sau bốn ngày lênh đênh trên biển nhưng nhiều người khác hiện vẫn đang trôi dạt và chờ được cứu thoát.