Hàng ngàn người Nhật đã chào đón năm mới bằng hoạt động văn hóa có bề dày lịch sử đó là thi viết chữ Hán cổ bằng bút lông.
Khoảng 3.500 người thuộc các nhóm tuổi khác nhau đã tề tịu về Tòa nhà Budokan ở Tokyo tham dự vào cuộc thi viết chữ Hán đầu tiên.
Hoạt động thực hiện những ngày đầu năm mới tại Nhật mang tính xông đất cho cả năm. Và nét chữ đầu tiên dùng chổi lông viết trên giấy được mọi người biết đến dưới tên kakizome.
Nhiều người, đặc biệt các thí sinh trẻ, đã dùng cuộc thi này để viết ra những việc họ cần làm cho năm mới.
Em Tomoyuki Hirayama tám tuổi nói với hãng tin Reuters: "Tôi muốn học siêng hơn và trở nên thông minh hơn trong năm nay". Trong khi đó Yuki Naito 12 tuổi, nói “ Tôi hy vọng thế giới hòa bình”
Em này cùng với các bạn trẻ khác đã viết bài thơ "Đất nước thanh bình" trên nền giấy lụa.
Một số bạn trẻ khác dùng bút lông đậm làm bằng đuôi ngựa để viết ra hàng chữ mang tính hệ trọng, và thôi thúc, "Hãy dũng cảm".