03 Tháng 2 2007 - Cập nhật 11h50 GMT
Lụt lội xảy ra ở thủ đô Jakarta đã làm chết năm người và khoảng 100 ngàn người phải rời bỏ nhà cửa đi chạy lụt.
Phần lớn Jakarta bị ngập khi các con sông tràn bờ sau hai ngày bị mưa to liên tiếp.
Nước lũ dâng làm ngừng việc cung cấp điện, nước và thông tin liên lạc tới các khu vực khác của thành phố và buộc các đội y tế phải dùng thuyền để tới được những người đang bị mắc cạn.
Hàng năm Indonesia đều bị mưa lớn ảnh hưởng, nhưng các quan chức nói trận lụt năm nay là tồi tệ nhất trong vòng năm năm qua.
Thủ đô Jakarta vẫn trong tình trạng báo động cao khi có các cảnh báo rằng mưa to có thể kéo dài sang đến tuần sau.
Theo dõi thời tiết
Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng đem thực phẩm tới những người bị mắc kẹt trong nhà, nhưng tìm lối giao thông qua thành phố là việc khá khó khăn.
Một vài con đường chính đã bị phong tỏa và hầu hết dịch vụ xe lửa bị hủy bỏ, theo tường thuật của phóng viên BBC ở Jakarta Rebecca Henschke.
Thay vào đó các thuyền đò được sử dụng vào nỗ lực cứu trợ.
Nhiều người đã bị buộc phải rời khỏi nhà khi nước lũ dâng cao.
Một người đàn ông lên là Najmi nói với AFP: “Tôi phải để xe máy ở lại trường đại học và đi bộ trong nước ngập để về nhà tối qua.”
“Mực nước trước nhà tôi sâu khoảng một mét. Chúng tôi bị kẹt ở đây từ sáng hôm qua.”
Những người khác phàn nàn việc giúp đỡ dân chúng được thực hiện không đủ, còn toàn bộ tình hình là có thể đoán trước được.
Một người dân nói: “Chúng tôi chẳng được giúp gì từ chính phủ. Việc này xảy ra hàng năm. Chúng tôi chỉ được trợ giúp rất ít. Chúng tôi chẳng trông đợi được gì từ chính phủ.”
Với dự báo sẽ tiếp tục có mưa, các quan chức cảnh báo mọi người phải chuẩn bị đối phó thêm với lũ lụt.
Một quan chức nói với Reuters khi khuyến khích những người sống ở các vùng thấp đi lánh nạn: “Chúng ta phải rất cảnh giác. Thời tiết hiện vẫn không thuận lợi.”