07 Tháng 2 2007 - Cập nhật 13h13 GMT
Một khảo sát mới được truyền thông nhà nước Trung Quốc trích thuật cho biết con số tín đồ các tôn giáo tại nước này có thể cao gấp ba lần so với các ước tính chính thức trước đây.
Chương trình khảo sát của các giáo sư tại đại học Thượng Hải hỏi 4500 người. Họ phát hiện ra là 31.4% số người trên 16 tuổi cho rằng họ theo tôn giáo.
Điều này cho thấy là có khoảng 300 triệu người trên toàn Trung Quốc theo tôn giáo, cao gấp ba lần so với con số chính thức của nhà nước là 100 triệu.
Trung Quốc thường xuyên bị chỉ trích là có các hành động đàn áp các nhóm tôn giáo không được chính thức cho phép hoạt động.
Các tín đồ chỉ được phép tham gia các giáo hội, giáo đường và chùa chiền mà nhà nước cho phép.
Các phóng viên nói kết quả của cuộc thăm dò đã ủng hộ cho những nghi ngờ lâu nay là tôn giáo đã trỗi dậy trong 20 năm trở lại đây, trong khi sự kiểm soát của đảng Cộng sản cũng phải giảm bớt đi.
Tuy nhiên, đảng Cộng sản TQ vẫn xử lý rất hà khắc với các nhóm tôn giáo mà họ cho là thách thức quyền lực của họ, đặc biệt là phong trào tâm linh Pháp Luân Công bị cấm. Các báo cáo không nhắc gì tới phong trào này.
Thay đổi nhanh chóng
Các tường thuật của báo chí không nói rõ phương pháp luận áp dụng cho cuộc khảo sát, và cũng không nêu cụ thể là người ta đang có xu hướng theo tôn giáo, hay giờ đây đã sẵn sàng nói về chuyện này hơn so với trước.
Tuy nhiên, tờ China Daily nói công trình này là “khảo sát lớn đầu tiên của đất nước về tín ngưỡng tôn giáo”.
Khảo sát cho biết Phật giáo, Đạo giáo, Công giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo là năm loại tôn giáo chính của Trung Quốc.
Trung Quốc coi Công giáo là riêng rẽ với Thiên Chúa giáo - vốn bao gồm cả đạo Tin Lành.
Tờ China Daily cho nói có khoảng 200 triệu người được cho là các tín đồ “Phật giáo, Đạo giáo hay những người tôn thờ các nhân vật thần thoại như Thần Rồng, Thần May mắn”.
Khảo sát cũng cho biết số người theo Thiên Chúa giáo tăng mạnh, chiếm khoảng 12% số người được hỏi, tức là khoảng 40 triệu người nếu so với con số chính thức là 16 triệu người vào năm 2005.