07 Tháng 2 2007 - Cập nhật 15h50 GMT
Người dân Jakarta phải đi lánh nạn vì lũ lụt nay đã bắt đầu quay trở về nhà, mặc dù nhiều khu vực trong thành phố vẫn còn ngập dưới nước.
Những nơi nước đã rút, người dân giờ chỉ còn đồ đạc thiết bị ngấm cả nước lẫn bùn.
Hơn 2/3 trong số 340 ngàn người buộc phải rời khỏi nhà cửa vì lũ hiện vẫn đang phải sống trong các trại tạm.
Các quan chức cảnh báo rằng các bệnh tật như thương hàn, tả và kiết lỵ có thể xảy ra.
Chợ búa đã bắt đầu mở trở lại, nhưng có ít khách hàng hơn bình thường; và khách hàng cũng phải lội bì bõm dưới nước để mua đồ.
Mực nước hiện vẫn cao tại những nơi có địa hình trũng gần sông - là nơi sinh sống của rất nhiều dân nghèo.
Điện vẫn bị cắt, các đường liên lạc viễn thông hiện vẫn gián đoạn.
Bộ trưởng Kế hoạch của Jakarta, Paskah Suzzeta, nói thiệt hại của đợt lũ lụt ước tính khoảng 452 triệu đôla.
Những nơi nước rút để lại một lớp bùn dầy, hôi thối, trộn lẫn với các đống gạch vỡ đổ nát.
Một cô gái 18 tuổi nói với hãng AP: “Nước thì rút rồi nhưng mùi thì kinh khủng”.
Hàng ngàn người phải xếp hàng xin thuốc trị cho các chứng tiêu chảy, các bệnh về da và hô hấp do tiếp xúc với nước bẩn.
Phóng viên BBC nói việc dọn dẹp sau lũ là cả một công việc khổng lồ tại thủ đô Jakarta trong thời gian trước mắt.