BBCVietnamese.com

16 Tháng 3 2007 - Cập nhật 14h12 GMT

Dân Trung Quốc thờ ơ với quốc hội

Khi phiên họp thường niên của quốc hội Trung Quốc chuẩn bị kết thúc, văn phòng BBC tại Bắc Kinh đã tìm hiểu nhận xét của một số người viết trang web cá nhân (blogger) hoặc tham gia các phòng chatroom ở Trung Quốc.

Kết quả cho thấy không phải người dân thường nào cũng có ấn tượng tốt về sự trình diễn của giới lãnh đạo. Dưới đây là một số ý kiến nhận được:

Blogger "Dòng nước cô đơn"
Hàng năm, quốc hội họp đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết vấn nạn giao thông ở Bắc Kinh. Theo thủ tục hoạt động của quốc hội thì chính phủ phải trả lời về các đề xuất đó. Thế nhưng đó chỉ là màn kịch mà thôi. Vấn nạn giao thông vẫn chưa được giải quyết. Các đại biểu quốc hội chẳng phải là đại diện cho người dân. Họ không đại diện cho quyền lợi nhân dân. Tại sau chúng ta lại cần có kỳ họp thường niên? Quý vị không đại diện cho người dân. Quý vị là các công cụ cho cuộc giằng co chính trị.

Nickname "WYGHYN" từ một phòng chatroom
Luật sở hữu tài sản là cái gì? tôi e rằng đó không phải là văn bản luật khả thi. Chúng ta không thiếu gì luật ở đất nước này, thế nhưng luật được dùng để cai trị người trắng tay và phục vụ các quan chức cùng giới nhà giàu.

Blogger "Không Thay Đổi"
Trong mắt tôi thì phiên họp thường niên của quốc hội là thế này: các phóng viên hoạt động tích cực nhất trong kỳ họp, giao thông thì tồi tệ nhất, môi trường công cộng rất tốt, báo cáo của chính phủ hấp dẫn nhất. Thế nhưng các vấn đề tương tự vẫn xảy ra thường xuyên từ năm này qua năm khác. Vẫn các vấn đề như nông nghiệp, y tế, giáo dục và nhà ở xảy ra hàng năm được nêu trong nghị trình họp bàn. Nhưng rồi năm nào chúng ta cũng lại vấp phải các vấn đề đó.

Nickname "Năm Thế Hệ" từ một phòng chatroom
Lễ khai mạc hoành tráng, rồi lễ bế mạc thành công. Vài ngày tranh luận nóng bỏng, rồi cả năm lại lặng như tờ. Các đại biểu quốc hội ăn bằng tiền dân, uông bằng tiền dân, rồi trả lại bằng những lời nói đầu môi rằng họ cống hiến cuộc đời mình cho nhân dân.

Nickname "Sân nhà lão Liu" từ một phòng chatroom
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói ông quan tâm tới đời sống người dân, thế nhưng các quan chức chính trị địa phương thì quan tâm tới sinh mạng chính trị của họ mà thôi.

Nickname "Trái tim đớn đau" từ một phòng chatroom
Cuối cùng thì với luật sở hữu tài sản mới này, tôi sẽ không sợ bị mất cái xe đạp của mình nữa. Bởi nếu có mất thì nó vẫn ở trong Trung Quốc, vẫn là tài sản của tôi, theo quy định pháp luật.

Tên của những người bày tỏ ý kiến với BBC đã được thay đổi