Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 4 2007 - Cập nhật 19h39 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Nhật ký Bắc Triều Tiên
 

 
 
Tượng Kim Nhật Thành
Ông Kim Nhật Thành được coi là lãnh tụ vĩ đại của người dân Bắc Hàn
Chúng tôi 'được' chở đi chơi một vòng quanh thủ đô Bình Nhưỡng. Điểm dừng chân đầu tiên là một công viên trên sườn đồi khá đẹp, nơi Lãnh tụ Vĩ đại của dân Bắc Hàn chào đời và cũng là nơi người ta tới thăm viếng mỗi ngày.

Vài đoàn nữ sinh cũng tới nơi cùng một lúc với chúng tôi. Các em mặc đồng phục quân đội màu nâu và đi đều tăm tắp. Tôi được biết các em này là con cái từ các gia đình cách mạng nòi, giai cấp thượng lưu ở Bắc Triều Tiên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng các em xì xào tán chuyện và cười khúc khích với nhau khi đi ngang qua chỗ tôi.

Điểm thứ hai chúng tôi được chở đến là tòa tháp Juche, một tượng đài cao vút để vinh danh nền tư tưởng chính thống của nước nhà.

'Luật rừng'

Tôi được cung cấp thông tin: tòa tháp này được xây bằng đá tảng, mà số tảng đá thì bằng số ngày đếm trong cuộc đời Lãnh tụ Vĩ đại kể từ khi sinh ra tới sinh nhật lần thứ 75.

Tôi không dám động đến chủ đề tư tưởng Juche vì biết là cô Choi, người hướng dẫn du lịch tại tòa tháp, tốt nghiệp đại học chuyên ngành nghiên cứu tư tưởng.

Các nguyên tắc cơ bản mà cô Choi giải thích cho tôi nghe, là con người là chủ nhân của vũ trụ và quần chúng là động lực của cách mạng.

Nhưng khi cô mở rộng đề tài thì mọi thứ trở nên rắc rối, khó hiểu.

Tuy nhiên bài giảng của cô trở nên rõ ràng hơn khi nói tới chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Cô ủng hộ chủ trương này.

"Luật rừng đang thống lĩnh thế giới ngày hôm nay. Chúng tôi hùng mạnh và các nước khác phải sợ chúng tôi. Tôi cảm thấy tôi rất mạnh mẽ và có ý chí đánh bại kẻ thù."

'Bọn đế quốc xấu xa'

Cô Choi mới có con đầu lòng, một đứa con gái ba tháng tuổi. Bản thân cô là người thông minh, khả ái và nói tiếng Anh rất tốt.

Hình vẽ Kim Nhật Thành
 Kim Nhật Thành và con trai Kim Chính Nhật là cha mẹ của dân tộc.
 

Nếu như cô sống ở Nam Hàn thì có lẽ cô đã trở thành giáo viên, hay là một học giả có cái nhìn phóng khoáng.

Người hướng dẫn du lịch ở Bắc Hàn vô cùng có giá trị vì chúng tôi không được phép nói chuyện với người dân bình thường, ngay cả khi có người chịu nói vào micro của chúng tôi.

Tại tượng đài Đảng Công nhân, bà hướng dẫn viên phục phịch giải thích rằng ông Kim Nhật Thành và con trai Kim Chính Nhật là cha mẹ của dân tộc.

Cha thì rõ rồi, nhưng mà ai là mẹ cơ chứ?

Bà ta giải thích với nụ cười hớn hở: "Kim Chính Nhật chính là hiện thân của Đảng Công nhân, mà Đảng Công nhân thì là mẹ của dân tộc."

Nghe có vẻ như một gia đình khá phức tạp và đã rời khá xa kiểu gia đình đạo Khổng truyền thống rồi.

Ngày mai, chúng tôi sẽ vào Nam để tận mắt chứng kiến 'bọn đế quốc xấu xa' bên kia vùng phi quân sự.

---------------------------------------------------------

Hiếu, Tp HCM
Một điều chắc chắn mà ai cũng biết là Bắc Triều Tiên chỉ là một quốc gia cộng sản giả hiệu. Lý tưởng Cộng sản không có chỗ cho gia đình trị, cha truyền con nối. Cũng may cho họ là quân sự cũng khá mạnh, không có dầu lửa, lại được sự đỡ đầu của láng giềng to đầu chứ không thì Mỹ nó làm thịt như đã làm với Iraq rồi.

Iraq bị chết oan chỉ vì bị Mỹ "nghi" có vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong khi cái anh Bắc Triều Tiên này tuyên bố có bom hạt nhân thì Mỹ chỉ gầm gừ, hò hét thôi. Không dám đánh. Đúng là ông vua cũng thua thằng liều.

Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Đọc bài này làm tôi suy nghĩ mãi về số phận bao nhiêu con người Bắc Hàn trong một nền kinh tế trì trệ, quanh năm lo cái ăn mà không thành. Năm nào cũng thấy các tổ chức nhân đạo quốc tế kêu gọi giúp đỡ về lương thực, thuốc men. Người dân thật sự không hề biết mình có quyền gì, ngoài quyền bị nhồi nhét về ‘tư tưởng’, về tình cảm thành kính sùng bái lãnh tụ, về lòng tự hào và tự nhủ rằng mình có sức mạnh quân sự. Nền kinh tế ốm yếu, làm được bao nhiêu lại dốc vào chạy đua vũ trang.

Chắc chẳng cần bàn thêm làm gì nếu như so sánh giữa 2 miền của Triều Tiên. Nam Hàn ngày nay đã quá mạnh về kinh tế, họ đã tiến tới xuất khẩu cả văn hoá. Trong khi đó người dân Bắc Hàn vẫn “khùng khùng điên điên”. Họ đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng là bị Mỹ, Nhật và Nam Hàn vờn đi vờn lại vấn đề vũ khí hạt nhân. Liên Xô trước đây to là thế mà còn không chịu nổi cuộc chạy đua vũ trang với các nước phương Tây thì Bắc Hàn là cái gì. Chắc cũng chẳng ai thèm tấn công Bắc Hàn. Họ cứ tự đưa mình vào thế cô, thế kiệt quệ mà thôi.

Quá trình này càng làm cho dân Bắc Hàn nghèo, xã hội càng không được cởi trói, dân càng bị cô lập với thế giới bên ngoài… và dẫn đến họ càng sùng bái lãnh tụ. Thật khó có từ nào để nói đầy đủ hơn về cái xã hội khùng khùng điên điên này.

Nói người lại nghĩ đến ta. Việt Nam mình hiện nay cũng không khác mấy Bắc Hàn về vấn đề ‘tư tưởng’ và nạn sùng bái lãnh tụ. Họ cũng đang chi những món tiền khổng lồ để duy trì tình trạng đó.

Mỗi lần đến sinh nhật hay ngày mất của vị “lãnh tụ’ nào đó họ không tiếc tiền chi cho việc quảng bá đánh bóng hình ảnh. Chắc các lãnh đạo của VN hiện tại nghĩ rằng: Làm vậy để sau mình chết đi thằng khác nó cũng làm như thế với mình. Tuy nhiên mức độ có nhẹ hơn đôi chút so với Bắc Hàn mà thôi.

Lê Lam Sơn, Hà Nội
Ngày hôm nay, báo Thanh Niên trong nước đăng tin Bắc Hàn đói, cần 400.000 tấn gạo từ "bọn đế quốc xấu xa" ở miền Nam. Có thực mới vực được đạo, lấy gạo của bọn đế quốc xấu xa ( không mất tiền, chỉ cần ngưng sản xuất vũ khí ) để vực cái đạo của cha con nhà họ Kim. Thế giới bây giờ nhiều chuyện vui quá. Chủ Nghĩa Cộng Sản muôn năm!

Đoàn Cường Thịnh
Hy vọng là những ai đọc xong đoạn nhật ký này, đừng vội gán ghép tư tưởng CS đã bồi dưỡng cho chủ nghĩa cá nhân, gia đình trị một cách lộ liễu như thế này ở Bắc Triều Tiên, và Cuba. Vì cũng là CS nhưng ở Trung Quốc và Việt Nam quyền lợi có tính cách đồng đều hơn trong đảng, tự chế hơn trên cương vị cá nhân và gia đình, cho nên rất thành công theo hướng đi lên của XHCN.

Tôi cho rằng đây là đường lối nhà nước Triều Tiên tạm thời áp dụng trong thời gian đình chiến, sau này khi giải phóng xong miền Nam, thống nhất được đất nước, Triều Tiên cũng sẽ mau chóng đổi mới theo mô hình Trung Quốc và Việt Nam.

Mai Ninh, Việt Nam
Tôi đã đưa bài này cho ông nội tôi đọc. Cụ là trí thức cũ, theo đảng vì thấy lý tưởng cao đẹp, nhưng khi thực hiện lý tưởng thì té ra lại thành chế độ phong kiến trá hình. Bộ chính trị là vua, trung ương đảng là một triều đình.

Cụ nói rằng mọi suy nghĩ và ngôn ngữ ở Bắc Triều Tiên hiện nay chính là luận điệu trước đây của DCSVN khi đất nước chưa thống nhất và chủ nghĩa Mác còn có vai trò của Kinh Thánh do chúa hoặc do đức Khổng Tử ban bố. Thi đua kinh tế thì chắc chắn thua miền Nam, nên cố lên gân về chính trị.

Tiếc thay, Bắc Triều Tiên tuy cũng gây chiến trước (nhân danh "giải phóng" đồng bào miền Nam) nhưng lại thua to, thất bại. Như vậy, không giống VN. Đảng ta quyết tâm giải phong miền Nam là do nhãn quan xa và rộng: đảng ta biết rằng không gây nội chiến - dù chết nhiều triệu dân và quân - thì sẽ thua về kinh tế giống như tình trạng hiện nay của Bắc Triều Tiên.

 Thế hệ con cháu nếu không tưởng tượng được tình hình VN cách đây 30-50 năm thì cứ xin... du lịch Bắc Triều Tiên.
 
Mai Ninh

Thu nhập chênh lệch giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên là 50 lần. Do vậy, luận điệu của họ phát triển theo hướng ngày càng cực đoan, như ta đang thấy. ĐCS phải tôn lãnh tụ lên bậc "thánh", bắt toàn dân sùng bái và "học tập". Thế hệ con cháu nếu không tưởng tượng được tình hình VN cách đây 30-50 năm thì cứ xin... du lịch Bắc Triều Tiên.

Hiện nay đảng CSVN đang chuyển biến sang một hướng khác, nhưng điều bất di bất dịch là vẫn phải giữ nguyên vị trí cai trị độc tôn, vẫn giữ các thần tượng (mà thế hệ cháu chẳng còn thấy thiêng liêng chút nào nữa), các giáo lý cũ.

Ở nước ta, chúng ta ít nghe nói "đa đảng là loạn", chứ như ở Bắc Triều Tiên thì học sinh mẫu giáo cũng phải học như vậy. Đảng càng yếu thế thì dân càng phải học điều đó, sao cho thấm vào tim óc mới thôi. Sự cực đoan của Bắc Triều tiên đã đến mức các đảng "anh em" cũng phải phát ngượng, hết muốn gần gũi và ủng hộ, mặc dù cả thế giới chỉ còn 5 nước.

Vấn đề ông nội tôi chưa rõ là giữa VN với Triều Tiên, đảng nào là đảng CS "chân chính" theo chủ nghĩa Mác? Nếu cụ Mác còn sống thì cụ nói gì?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Thiếu lương thực ở Bắc Hàn
23 Tháng 10 , 2006 | Á Châu
Những khuôn mặt Bắc Triều Tiên
16 Tháng 10 , 2006 | Trang Ảnh
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân