03 Tháng 4 2007 - Cập nhật 09h32 GMT
Ngôi nhà một gia đình Trung Quốc mà thách thức lại các công ty phát triển địa ốc trong một chiến dịch phản đối được nhiều người biết đến cuối cùng cũng đã bị phá hủy.
Gia đình bà Vũ Bình phải từ bỏ việc bảo vệ ngôi nhà này sau khi được biết đã dàn xếp một thoả thuận với giới chức.
Ngôi nhà mà gia đình bà Bình nhất định không chịu phá bị để lại trơ trọi tại khu vực xây dựng sau khi các gia đình khác đã đồng ý chuyển đi.
Vụ tranh chấp này khiến cho gia đình nhà bà Bình trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc vì đã dám chống lại các công ty phát triển địa ốc.
Tuy nhiên, vụ tranh chấp này đã chấm dứt vào hôm thứ Ba, khi nhiều người chứng kiến ngôi nhà gạch hai tầng bị xe ủi phá hủy.
Khi được thông báo là người ta đã phá nhà mình, bà Bình phản ứng: “Ôi dào”.
Luật mới
Chồng bà là Vũ Dương ở trong nhà cho tới tận khi nó bị phá và vẫn chăng biểu ngữ: “Không được xâm phạm tài sản riêng của công dân”.
Gia đình này kiên quyết sẽ ở lại vì họ không hài lòng với việc bồi thường của giới chức.
Bà Vũ nói khi trước là người ta đề nghị cho gia đình bà được ở một căn hộ trong khu nhà mới, hoặc sẽ trả tiền mặt, nhưng bà không chấp nhận cả hai giải pháp.
Theo Tân Hoa xã, hai người đã nhất trí chuyển vào một khu căn hộ khác ở Trùng Khánh.
Ngày càng có nhiều cáo buộc về chuyện tham nhũng và chiếm dụng đất trái phép trong các công trình xây dựng chóng mặt tại Trung Quốc, và chuyện gia đình bà Vũ phản đối được truyền thông nhà nước ca ngợi là anh hùng.
Quốc hội Trung Quốc tuần trước thông qua một luật mang tính đột phá nhằm thúc đẩy việc bảo vệ tài sản của công dân.