BBCVietnamese.com

04 Tháng 4 2007 - Cập nhật 11h28 GMT

Quí bà giàu nhất Hong Kong qua đời

Người phụ nữ giàu nhất Hong Kong, Nina Wang, đã qua đời vì một căn bệnh chưa được xác định.

Bà Wang qua đời ở tuổi 69. Bà trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cáo buộc đã giả mạo bản di chúc của chồng để thừa hưởng gia tài.

Bà rửa sạch thanh danh sau khi chiến thắng một cuộc chiến pháp lý kéo dài tới tám năm và lên nắm quyền kiểm soát tập đoàn đa quốc gia Chinachem.

Bà Wang là người giàu thứ 35 tại châu Á, với tài sản trị giá 4.2 tỉ đôla, theo đánh giá của tạp chí Forbes.

'Cục cưng'

Bà Wang trở thành người nổi tiếng sau khi chồng bà, nhà kinh doanh Teddy, bị bắt cóc cách đây 15 năm.

Người ta không bao giờ tìm thấy ông Teddy, và ông chính thức bị báo tử chín năm sau đó.

Tài sản của ông khi đó trị giá khoảng 5 tỉ đôla. Thế nhưng người vợ goá và cha của ông khi đó mỗi người đưa ra một bản di chúc khác nhau.

Bản di chúc mà bà Nina Wang nắm giữ là bản viết tay, nói rằng bà được hưởng quyền thừa kế.

Tuy nhiên, cha của ông Teddy khẳng định rằng bản di chúc ông có mới là bản thật và rằng ông mới là người được thừa kế tài sản. Sau đó ông bắt đầu cuộc kiện tụng người con dâu, cáo buộc bà Nina Wang phạm tội giả mạo.

Tuy nhiên vào năm 2005, sau tám năm trời kiện tụng, bà được toà quyết định cho phép thừa hưởng gia tài.

Mỗi tình tiết của vụ kiện này đều được đăng trên trang nhất các tờ báo Hong Kong cũng như các mục bình luận.

Bà Wang thu hút sự chú ý vì bà thường để kiểu đầu tết tóc đuôi sam và thích mặc những kiểu quần áo lạ lùng, khiến truyền thông Hong Kong thường gọi bà là “cục cưng bé nhỏ”.

Theo báo chí Hong Kong, bà Wang gần đây bị ung thư, mặc dù điều này chưa bao giờ được chính thức khẳng định.

Người phát ngôn của bà Wang từ chối cho biết chi tiết về căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ giàu nhất Hong Kong này.