15 Tháng 4 2007 - Cập nhật 09h50 GMT
Số người thiệt mạng vì một cơn lũ dâng đột ngột cuốn bay những người đi nghỉ ở miền nam Thái Lan, làm chết 35 người.
Khi cơn lũ ập tới, có khoảng 100 người đang bơi lội tại các thác nước Prai Sawan và Sairung, cách tỉnh Trang năm kilomét.
Ít nhất còn mười người vẫn đang mất tích ở khu Bantad Hill và ít nhất có 13 trẻ em bị chết.
Mưa lớn đã gây ra cơn lũ ngay trước kỳ nghỉ năm ngày của người Thái mừng Năm mới theo Phật lịch.
Chính quyền đang tiến hành tìm kiếm những người bị mất tích từ sáng Chủ nhật.
Thị trưởng tỉnh Trang Arnon Manasvanich nói, "Việc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục nhưng tôi tin là chúng tôi có thể tìm thấy thêm thi thể của phụ nữ và trẻ em, những người không kịp thời chạy trốn cơn lũ."
Giám đốc bệnh viện của tỉnh Yantakhao là Sinchai Rongdej nói, "Có hơn 90% số người thiệt mạng là do va phải đá khi bị dòng nước lũ xô ngã. Hầu hết trong số họ đều có các vết thương ở đầu."
Các thác nước là một địa điểm nghỉ ngơi quen thuộc của dân địa phương ở tỉnh Trang, cách Bangkok 700 kilomét về phía nam.
Tất cả nạn nhân đều là người Thái, trừ một du khách tới từ Lào, các quan chức nói.