BBCVietnamese.com

30 Tháng 5 2007 - Cập nhật 14h36 GMT

Lễ tang Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật

Hàng trăm người thương tiếc đã tới dự lễ tang Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Toshikatsu Matsuoka, người tự tử cách đây hai ngày sau khi liên quan tới một vụ tai tiếng về tài chính.

Thủ tướng Shinzo Abe không tham dự lễ tang tại thị trấn quê nhà của ông Matsuoka ở miền nam Nhật Bản vì ông phải có cuộc tranh luận tại Quốc hội.

Ông Matsuoka, 62 tuổi, tự vẫn chỉ vài ngày trước khi ông phải trả lời chất vấn Quốc hội về một vụ scandal tiền nong chính trị.

Cái chết của Bộ trưởng Nông nghiệp là một đòn giáng đối với chính phủ của ông Abe.

Thủ tướng Nhật hiện nhận được sự ủng hộ thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức cách đây tám tháng.

“Đột ngột”

Hàng trăm người dân địa phương và các chính trị gia đã tham dự lễ tang ông Matsuoka tại một ngôi đền Phật giáo ở quận Kumamoto ở miền nam Nhật Bản.

Thay mặt chồng đọc bài điếu văn, bà Akie, vợ ông Abe, nói: “Cái chết của Bộ trưởng Matsuoka diễn ra quá đột ngột. Ông còn quá trẻ.

“Vị Bộ trưởng này đã mang lại giấc mơ và hi vọng cho thanh niên nông thôn Nhật Bản”.

Trước đó, ông Abe đứng ra bảo vệ cho Bộ trưởng của mình, sau khi ông Matsuoka bị vướng phải hai vụ tai tiếng chính trị và đương đầu với những lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập.

Ông Matsuoka qua đời trong bệnh viện ở Tokyo hôm thứ Hai, sau khi người ta phát hiện ra ông treo cổ tự vẫn trong căn hộ tại Tokyo.