|
Trung Quốc 'sẽ bắt kẻ buôn nô lệ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trung Quốc cam kết sẽ xử lý những kẻ buôn bán trẻ em và người lớn để bắt làm nghề đóng gạch tại hai tỉnh của nước này. Chính phủ nước này đang cử các nhóm điều tra tới hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây và hứa rằng tất cả những người đã từng bị bắt cóc và bị ép lao động sẽ được thả. Khoảng 550 người đã được trả lại tự do trong những tuần gần đây và các gia đình tin rằng có tới 1.000 trẻ em bị bắt làm nô lệ. Tin này trở thành tin chính trong nhiều ngày tại Trung Quốc sau khi cha mẹ của một số trẻ em bị bắt làm nô lệ mở một chiến dịch trên internet đòi tự do cho các em. Tin cho hay nhiều trẻ em chỉ mới tám tuổi đã bị bắt cóc, bị giam rồi bị ép làm việc nhiều giờ mà không được trả công. Theo phóng viên đài BBC Dan Griffiths tại Bắc kinh, vụ này đã thể hiện mặt tiêu cực của nền kinh tế phát triển phi mã tại Trung Quốc , trong đó tình trạng ép buộc lao động và buôn bán người đang trở nên ngày càng phổ biến. Sau lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Cẩm Đào và một số chính trị gia cao cấp khác, bộ lao động và an ninh xã hội đã hứa sẽ cử một đội điều tra tới hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây. Thứ trưởng Sun Baoshu được hãng tin Tân hoa xã trích lời nói rằng: "Đội điều tra sẽ sớm tìm ra sự thật và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giải cứu những người bị bắt lao động trong ngành đóng gạch." "Những kẻ tội phạm sẽ bị xử lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động." Hàng ngàn cảnh sát đã tới kiểm tra các công trường xây dựng tại hai tỉnh này và bắt rất nhiều người. 'Giống như ở tù' Vợ của một người chủ lò gạch bị cảnh sát bắt nói rằng các quan chức trước đó không hề đả động gì tới những người thợ đóng gạch, họ chỉ đến đòi chồng bà cho tiền. Bà Zhang Mei nói với hãng tin Reuters tại Giang Tây: "Các quan chứuc địa phương nói rằng chúng tôi làm việc bất hợp pháp và họ đến đòi tiền nhưng họ cũng chẳng phạt gì chúng tôi cả." Bà cũng đổ lỗi cho một người đốc công tên là Heng Tinghan, người mà theo bà đã tự tìm những người thợ đóng gạch và trực tiếp kiểm soát họ. Ông này hiện đang bị cảnh sát truy nã. Bà nói: "Chúng tôi thực sự không hề biết rằng họ không được trả công." Truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng phóng sự kể về điều kiện sinh hoạt như trong từ tại các lò gạch nơi những người thợ bị đánh đập và bị chó dữ kiểm soát. Một số thợ trẻ bị thương ở chân và ngang hông, có thể do bị bỏng tại lò gạch nơi họ làm việc. Hãng tin AFP dẫn lời báo chí Trung Quốc cho rằng một số người bị bắt cóc trên đường phố của những thị trấn gần đó rồi bị bán đi với giá 500 tệ ($66). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||