12 Tháng 6 2007 - Cập nhật 18h50 GMT
Thủ tướng Thái bị lật đổ ông Thaksin Shinawatra được tự do về nước đề kháng cáo quyết định tịch thu tài sản trị giá 1 tỷ 600 triệu đô la của ông, người kế nhiệm ông cho biết.
Quyền thủ tướng Surayud Chulanont nói rằng bản thân ông sẽ đứng ra bảo đảm an toàn của ông Thaksin nếu ông quyết định trở về Thái Lan.
Quân đội Thái đã cáo buộc ông Thaksin tham nhũng khi lật đổ ông, và hiện nay ông đang sống lưu vong tại Luân Đôn.
Ngỏ lời với báo chí, ông Surayud nói :"Ông Thaksin được quyền trở về nước đề bảo vệ tài sân của ông, và ông có 60 ngày để làm chuyện này".
Các vị tướng lãnh trước đây nói rằng ông không được về nước cho tới khi bầu cử Quốc hội xong vào tháng 12.
'Sẽ kháng cáo'
Trước đó, luật sư của ông Thaksin Shinawatra, nói rằng họ sẽ chống lại ý đồ phong tỏa tài sản của ông.
Chính phủ được quân nhân hậu thuẫn tại Thái Lan nói họ sẽ thu hồi số tài sản trị giá khoảng một tỷ rưỡi đô la của ông Thaksin và vợ ông.
Lệnh tịch thu tài sản được loan báo bởi một ủy ban ̣điều tra về các vụ tham nhũng trong thời gian năm năm nắm quyền thủ tướng của ông Thaksin.
Ủy ban này được thành lập sau khi giới quân sự lật đổ ông hồi năm ngoái.
Trước khi gia nhập chính trị, ông Thaksin đã xây dựng được một cơ ngơi thương mại khá lớn.
Đảng Thai Rak Thai của ông đã cấm hoạt động vì vi phạm luật bầu cử, trong khi các ủng hộ viện của ông đã phát động chiến dịch biểu tình hàng ngày chống lại chính phủ quân nhân.
Chính phủ Thái nói rằng tất cả tài khoản dưới tên của ông Thaksin đã bị phong tỏa.
Ủy ban điều tra các cáo buộc tham nhũng dưới thời Thaksin nói rằng họ đã ra lệnh phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá lên tới 52,9 tỷ bath, hay khoảng 1,.63 tỷ đô la Mỹ.
Kể từ khi bị lật đổ trong vụ đảo chính hồi năm ngoái, ông Thaksin đã bị đặt dưới sự điều tra.
Các luật sư của ông Thaksin nói hành động phong tỏa tài sản này mang động cơ chính trị, và rằng cựu thủ tướng sẽ chống lại quyết định này.
Noppadol Pattama cho hãng tin Reuters hay "Đây là quyết định mang tính chính trị và không có cơ sở pháp lý."
"Mục đích là cấm cựu thủ tướng và phu nhân của ông ta có một đời sống bình thường."