10 Tháng 7 2007 - Cập nhật 05h01 GMT
Tình yêu thầy trò trên giảng đường đại học ở Thái Lan là vấn đề xã hội có thể biểu hiện rất rõ nét văn hóa truyền thống pha trộn với lối suy nghĩ hiện đại.
Báo Bangkok Post ra ngày hôm nay có bài phóng sự dài của Weena Noppakunthong ghi nhận các ý kiến quanh vấn đề được coi là khá nhạy cảm trong xã hội Thái.
Trong một môi trường mà chênh lệch tuổi tác giữa sinh viên và giảng viên đại học chỉ chừng 5-7 tuổi, ngày nào cũng gặp nhau, thì chuyện tình cảm phát sinh không thể là không xảy ra.
Bên cạnh đó còn có cả những động cơ khác, như là "tình lấy điểm", hay chuyện thách thức nhau của tuổi trẻ, xem "ai tán được thầy/ cô giáo".
Biến chuyển theo thời gian
Cách đây chừng mười năm thì chuyện tình yêu giữa thầy trò không được chấp nhận ở Thái Lan.
Nhưng nay thì, theo Noppakunthong, cùng với quá trình mở cửa với văn hóa phương Tây, qua phim ảnh, âm nhạc và hệ giá trị đạo đức, giới trẻ Thái Lan nay "sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ cho các đôi tình nhân thầy-trò trên giảng đường đại học".
Một giảng viên đại học đã kể với phóng viên báo Bangkok Post rằng anh thực sự nhìn nhận vấn đề sau một buổi tiệc Giáng Sinh và phát hiện thấy có đến 10 người bạn từng chung sống hoặc làm đám cưới với người trước đây từng là sinh viên của mình.
Dù vậy, phản ứng của mỗi cá nhân có mỗi khác khi trở thành một phía trong mối quan hệ thầy - trò này.
Bài báo kể chuyện cô On-anong Siriphonlai, sinh viên năm thứ nhất, người cao, dáng hấp dẫn, đối tượng số một thu hút sự chú ý trong trường học.
Ban đầu, một hướng dẫn viên hay gọi điện cho cô vào buổi tối, quan tâm hơn trong lớp học, và cả hỏi xem cô có bạn trai chưa nữa.
Nhưng cô không thích mối quan hệ thầy - trò cho nên khi ông thầy rủ đi xem phim thì cô thẳng thừng từ chối.
Truyền thống và bí mật
Nhưng cũng có những mối quan hệ đã đi đến mức hôn nhân, như Nok từ một trường đại học ở Bangkok kể chuyện về một người bạn học năm Tư hẹn hò bí mật với giảng viên 26 tuổi và gia đình hai bên tán thành mối quan hệ này.
Ajarn Somyos Promngam năm nay 48 tuổi, là giảng viên đại học ở tỉnh Surin, nói cũng biết một mối quan hệ tương tự và đi đến hôn nhân, cho rằng chuyện thầy trò hẹn hò không có gì xấu nếu "giữ đúng truyền thống Thái Lan, không có tình dục trước hôn nhân".
Một giáo viên người Mỹ là Michael Peter yêu học trò và chung sống vợ chồng suốt 10 năm qua, cho biết đã gặp tiếng sét ái tình khi đứng lớp nhưng chờ cho đến khi cô gái chuyển lớp mới bắt đầu hẹn hò, và thông báo cho hiệu trưởng rồi hẹn hò bí mật trong suốt thời gian người yêu còn học trong trường.
Nhưng cũng có nhiều trường hợp mà giáo viên phải từ chối các lời đề nghị hẹn hò của sinh viên, và theo lời khuyên của giảng viên Ajarn Pairojana, thầy giáo nên có phòng làm việc thông thoáng để người qua lại bên ngoài lúc nào cũng có thể nhìn vào được.