31 Tháng 7 2007 - Cập nhật 12h35 GMT
Cựu trưởng trại tù khét tiếng của Khmer Đỏ đã bị cáo buộc tội chống lại nhân loại tại phiên tòa do Liên Hiệp Quốc bảo trợ ở Campuchia.
Kang Kek Ieu, còn được biết tới với cái tên Duch, là trưởng một nhà tù khét tiếng ở Phnom Penh.
Ông này quản lý một nhà tù có tên S21, nơi hàng ngàn người bị tra tấn và hành hình.
Các quan tòa đã thẩm vấn Duch, người bị giam trong một trại tù quân sự từ năm 1999, về vai trò của ông này trong các sự kiện ở S21.
Duch là một trong năm nghi phạm mà bên công tố đã yêu cầu quan tòa điều tra vì những cái chết dưới chế độ Khmer Đỏ trong cuối thập niên 1970.
Người ta cho rằng chừng 2 triệu người đã chết trong bốn năm phe Khmer Đỏ cầm quyền.
Cánh đồng chết
Duch không thuộc hàng lãnh đạo cấp cao của Khmer Đỏ nhưng lại là một trong những thành viên khét tiếng nhất.
Chỉ có bảy người được biết là sống sót tại trại tù S21.
Nhiều người trong số tù nhân đã bị hành quyền ở nơi gọi là Cánh đồng Chết bên ngoài thủ đô.
Phiên tòa do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã mất nhiều năm để bắt đầu.
Việc đưa bốn nghi phạm còn lại đến tòa có thể khó khăn hơn.
Chưa rõ tên của bốn người này, nhưng toàn bộ các lãnh đạo còn sống của Khmer Đỏ đều đang sống tự do ở Campuchia.
Hai lãnh đạo cao cấp nhất của Khmer Đỏ sẽ không bao giờ phải ra tòa.
"Anh Cả" Pol Pot, nhà sáng lập chế độ, đã chết trong trại dọc biên giới với Thái Lan năm 1998. Và Ta Mok, thống lĩnh quân đội, đã qua đời năm ngoái.