BBCVietnamese.com

10 Tháng 8 2007 - Cập nhật 13h00 GMT

Giao tranh đẫm máu tại Philippines

Chính phủ Philippines đang triển khai thêm lính tới khu vực miền nam, sau khi có một số vụ đụng độ đẫm máu nhất nổ ra với phe dân quân, làm chết ít nhất là 50 người.

Phía quân đội nói họ bị mất 26 lính và đã hạ được chừng 31 tay súng trong ba ngày giao tranh trên đảo Jolo.

Hôm Thứ Năm là ngày có số thiệt hại nhân mạng tồi tệ nhất, sau khi các tay súng phục kích một đoàn xe của quân đội.

Phía quân đội nói việc đưa thêm lính tới nơi sẽ nâng tổng số quân nhân hiện diện tại khu vực lên tới 4000 người.

Binh lính chính phủ được các cố vấn quân sự Mỹ hậu thuẫn đã giao tranh với các tay súng Hồi giáo có liên hệ tới một số các nhóm ẩn náu tại vùng núi hiểm trở trên đảo từ vài tháng qua.

Căng thẳng dâng cao từ tháng trước, sau khi 14 lính thủy quân lục chiến bị giết chết ở đảo Basilan gần kế, trong đó có 10 người bị chặt đầu.

Các tay súng từ phong trào Abu Sayyaf và Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro (gọi tắt là MNLF) bị nghi là đứng đằng sau các vụ này.

Cuộc giao tranh hôm Thứ Năm xảy ra tại địa điểm gần thị trấn Maimburg, mà người ta cho là do nhóm Abu Sayyaf cùng một số thành phần trong nhóm MNLF gây ra.

Đoàn xe quân sự đã bị phục kích khi đang trên đường trở về thị trấn vào lúc sáng sớm, khiến 10 lính tử trận.

Thêm 15 lính nữa bị giết chết và 17 người bị thương trong các cuộc đọ súng xảy ra vào tối Thứ Năm, khi lính bổ sung tới giao tranh với khoảng hơn 100 tay súng.

Tin tình báo cho hay 27 tay súng đã bị giết chết và 25 người khác bị thương, mặc dù các nhóm dân quân đã mang đi hầu hết các xác chết thuộc phe mình.