20 Tháng 8 2007 - Cập nhật 09h30 GMT
Các quan chức cho biết một máy bay của hãng China Airlines của Đài Loan bùng cháy sau khi hạ cánh trên hòn đảo Okinawa của Nhật, mặc dù toàn bộ 165 hành khách trên khoang đều không sao.
Tất cả các hành khách và phi hành đoàn đều được sơ tán kịp thời khi chiếc máy bay Boeing 737-800 bốc cháy tại sân bay Naha.
Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy lửa và khói bốc lên rất dữ dội trong khi các toán lính cứu hỏa tìm cách dập tắt đám cháy.
Một số tường thuật cho hay động cơ bên trái của máy bay bốc lửa, mặc dù hãng hàng không cho biết họ vẫn chưa rõ nguyên nhân.
Người phát ngôn của China Airlines, Johnson Sun, nói: “Mọi thứ khi đó đang hoạt động bình thường, kể cả lúc cất và hạ cánh, cho tới khi các phi công được báo là chiếc máy bay bốc lửa”.
“Sau đó, đội ngũ tiếp viên nhanh chóng thực hiện các thủ tục sơ tán tất cả hành khách”.
Trở ngại
Chiếc máy bay này được sử dụng trong lộ trình từ thủ đô Đài Bắc của Đài Loan tới hòn đảo Okinawa của Nhật, chở 157 hành khách và phi hành đoàn gồm 8 người.
Các quan chức sân bay nói với hãng tin Kyodo rằng sau khi máy bay hạ cánh chừng tám phút, người ta có thể thấy lửa và khói bốc lên.
Sau khi dập xong lửa một tiếng sau đó, người ta thấy chiếc máy bay bị gẫy làm hai.
Truyền hình Nhật Bản cho hay có hai thành viên trong phi hành đoàn bị đưa tới bệnh viện, nhưng các quan chức của hãng hàng không cho hay họ đều an toàn.
Phóng viên BBC, Caroline Gluck, tại Đài Bắc cho biết biến cố này tạo ra một trở ngại lớn cho hãng hàng không quốc gia Đài Loan, vốn từng có thời có hồ sơ an toàn tồi tệ nhất trong các hãng hàng không thế giới.