BBCVietnamese.com

26 Tháng 8 2007 - Cập nhật 13h46 GMT

James Reynolds
BBC News, Zhangmutou, southern China

Dân số Trung Quốc già cỗi

Jie Jie Cai mới có bốn tháng tuổi. Cậu ngồi trong chiếc ghế xanh bên ban công và là trung tâm của mọi sự chú ý.

Sự chú ý từ mẹ cậu, Jia Rui, cha cậu Wen Kang, ông nội Wang Jun, bà nội Chun Hong, ông ngoại Zi Jin và bà ngoại Chun Ping.

Tất cả đều dõi theo nhất cử nhất động của Jie Jie. Mà khổ, mới có bốn tháng tuổi thì cậu đâu đã biết làm gì nhiều!

Jie Jie vẫn chưa biết gì về những kỳ vọng to lớn mà gia đình trông mong vào cậu.

Nhưng tới khi lớn hơn, cậu sẽ phải chăm sóc tất cả. Sáu người lớn sẽ phải trông cả vào mình cậu. Bởi đó là hậu quả của chính sách một con tại Trung Quốc.

Cha cậu âu yếm nói với con: "Chúng ta muốn con sẽ chăm sóc tất cả chúng ta đấy nhé, mẹ này, cha này, ông bà nội và ông bà ngoại."

Gánh nặng trĩu vai

Trung Quốc có thể đang trở thành cường quốc trên thế giới. Thế nhưng nước này cũng đang phải đối diện với hậu quả của chính sách một con. Đó là đất nước đang có quá nhiều người cao tuổi mà lại không đủ lực lượng trẻ.

Nói cách khác thì số lượng nhân công ít ỏi đang ngày càng phải cáng đáng thêm nhiều những người thân già cả.

Wang Dan năm nay 20 tuổi. Cô biết những đứa trẻ như Jie Jie sẽ phải đương đầu với những gì khi lớn lên.

Cô phải thường xuyên gửi tiền kiếm được từ những giờ lao động tại nhà máy Betta ở miền nam Trung Quốc về để giúp đỡ cha mẹ và bà. Nhiều người khác cũng phải làm vậy.

Những người như Wang Dan đang bắt đầu phải chống đỡ với gánh nặng trên vai.

Tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, các chủ nhà máy nay đang không dễ gì mà tìm đủ nhân công vào làm việc.

Tại nhà máy Betta, nhiều dây chuyền máy may đã phải bỏ trống bởi thiếu người làm.

Điều hành nhà máy là William Wang. Anh than phiền: "Khó lắm, mà ngày càng khó hơn. Nhà máy thì ngày càng mọc thêm ra mà nhân công lại ít đi bởi chính sách một con. Chi phí ngày càng tăng cao. Chẳng tốt đẹp gì đâu."

Đảm bảo thành công

Nhà dưỡng lão San he tại Bắc Kinh rất nhộn nhịp.

Mấy người đang chăm chú đánh bài mạt chược.

Wang Shuyuan nói: "Tôi từng làm hiệu trưởng vườn trẻ và nay thì phụ trách nhà dưỡng lão này."

"Chính sách một con khiến con cái ở Trung Quốc ngày càng hiếm hoi. Nhiều trường học cho trẻ em đang được biến thành nhà dưỡng lão cho người giá. Chuyện đó nay xảy ra tương đối thường xuyên."

Ở tầng trệt, mọi người xếp hàng lấy đồ ăn trưa. Một số người có lương hưu để trả chi phí cho nhà dưỡng lão. Những người khác trông chờ con cái trang trải giúp khoản này.

Trong vài chục năm tới, gánh nặng này sẽ càng trở nên khổng lồ hơn.

Trung Quốc sẽ có 400 triệu người cao tuổi. Vậy ai sẽ là người nuôi nấng họ đây?