08 Tháng 10 2007 - Cập nhật 10h42 GMT
Hàng trăm người hôm nay đã dự lễ tang nhà báo Nhật bị giết hại trong cuộc nổi dậy tại Miến Điện.
Kenji Nagai, 50 tuổi, bị bắn chết trong khi đang quay phim các cuộc biểu tình tại Rangoon vào ngày 27 tháng 9, đã được chôn cất tại Tokyo.
Chính quyền Miến Điện nói rằng ông bị chết do đạn lạc, nhưng các quan chức Nhật Bản tin rằng ông bị lực lượng an ninh bắn chết trong cự ly gần.
Vũ lực của chính quyền quân đội đàn áp thẳng tay cuộc nổi dậy ủng hộ dân chủ đã làm nổi lên làn sóng lên án của quốc tế.
Nhà báo “kiên định”
Gia đình, đồng nghiệp và những người dự tang lễ đã bày tỏ lòng thương tiếc tại buổi tưởng niệm ở thủ đô Nhật Bản.
“Thành thật , tôi không thể tin rằng Kenji Nagai đã chết”, Toru Jamaji, trưởng ban thông tin hãng APF, nơi ông Nagai đã từng làm việc, đã nói với mọi người như thế.
“Ông Nagai là một ví dụ cho việc chúng ta cần phải đi đến ngay cả những nơi nguy hiểm. Chúng tôi sẽ kế thừa ý chí của ông”. Ông Yamji nói thêm.
Chân dung của nhà báo bị giết chết tàn nhẫn được đặt trên bàn thờ phủ đầy hoa trắng do người dự lễ tang mang đến – gồm cả người Miến Điện lưu vong – để tỏ lòng ngưỡng mộ ông lần cuối.
Sau gần hai tuần đàn áp, thông tin từ Rangoon cho biết hàng rào đã được tháo dỡ tại một số đền chùa trong thành phố và an ninh đã được nới lỏng hơn.
Nhà cầm quyền nói họ vẫn còn giữ 1,000 người trong cuộc nổi dậy – bao gồm hơn 100 tu sĩ Phật giáo.
Nhưng các chính quyền nước ngoài và những người nổi dậy lo sợ rằng con số thật bị giam giữ có thể cao gấp vài lần.
Nguồn tin BBC tại Miến Điện nói khoảng 10,000 người – đa số là nhà sư – đã bị tập trung để thẩm vấn sau các cuộc nổi dậy.
Sức ép đang tăng dần trong các nhà cầm quyền quân sự trong việc đám phán với nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ, Aung San Juu Kyi.
Tướng Than Shwe, lãnh đạo nhà cầm quyền quân sự, được báo rằng đã đồng ý gặp bà Suu Kyi -nhưng với điều kiện bà chấm dứt kêu gọi sự trừng phạt quốc tế về Miến Điện.
Malaysia là nước mới nhất kêu gọi tướng chính quyền quân sự hủy điều kiện trên để tiến hành cuộc họp.
Nhưng cộng động quốc tế vẫn chia rẽ ý kiến về vấn đề sẽ giải quyết nhà cầm quyền quân sự như thế nào.
Các nước như Mỹ, Anh và Pháp đang kêu gọi trừng phạt - nhưng các nước láng giềng Đông Nam Á như Ấn Độ và Trung Quốc, vẫn tiếp tục làm thương mại với chế độ này.