24 Tháng 10 2007 - Cập nhật 10h31 GMT
Trung Quốc ngày hôm nay đã phóng một hỏa tiễn mang vệ tinh bay vào quỹ đạo quanh mặt trăng.
Vệ tinh này được phóng đi từ một trung tâm ở tỉnh Tứ Xuyên lúc 10h GMT ngày thứ Tư.
Dự kiến nó sẽ gửi về hình ảnh ba chiều của bề mặt Mặt trăng.
Đây là sự kiện mới nhất trong chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc.
Nhưng liệu nó có góp phần vào một cuộc chạy đua không gian mới, đặc biệt ở châu Á hay không?
Phân tích
Chương trình không gian được Trung Quốc cổ vũ rõ ràng vừa mang thông điệp công nghệ lẫn chính trị.
Bốn năm trước đã có nhiều cuộc ăn mừng trên toàn quốc khi nước này lần đầu tiên đưa một phi hành gia lên không gian – đây mới là quốc gia thứ ba trên thế giới làm được chuyện này.
Nhưng nó cũng góp phần khơi lại bóng ma của một cuộc đua không gian mới, được tăng tốc bởi chủ nghĩa dân tộc tại châu Á.
Bắc Kinh có vẻ nhắm đến Tokyo và ngược lại.
Nhật Bản cũng vừa mới phóng thành công vệ tinh đầu tiên của họ lên quỹ đạo mặt trăng.
Ấn Độ cũng dự định làm chuyện này vào năm sau, trước một sứ mạng đưa người lên không gian năm 2015.
Đối với những nước này, các chương trình như vậy có vẻ hoàn toàn hợp lý. Và không có chương trình nào lại mang màu sắc chiến lược và ý thức hệ như cuộc tranh đua không gian giữa Mỹ và Liên Xô thập niên 1960.
Dẫu vậy vẫn có lo ngại an ninh tiềm tàng ở một số nơi, thí dụ như Washington.
Thử nghiệm bắn rơi vệ tinh gần đây của Trung Quốc chỉ làm tăng thêm lo ngại.
Tại Mỹ, một số chuyên gia cho rằng người Mỹ có nguy cơ để mất vị trí dẫn đầu trong không gian.
Nhưng cũng có những người tỏ ra nghi ngờ, nhìn thấy ở đó là một chiến dịch được cơ quan không gian Mỹ NASA khuấy động lên.
Đoàn tàu không gian của NASA sẽ ngừng hoạt động vào năm 2010, và cơ quan này đang rất muốn có tiền cho chương trình tên lửa mới để quay lại mặt trăng năm 2020 và lên sao Hỏa năm 2050.
Những người hồ nghi cho rằng vẫn cần khoảng 15 đến 20 năm trước khi Trung Quốc hay Nhật Bản có thể đưa phi hành gia lên mặt trăng, tức là hơn một nửa thế kỷ sau Hoa Kỳ.