BBCVietnamese.com

29 Tháng 10 2007 - Cập nhật 14h22 GMT

Xuống đường với nông dân biểu tình

Kinh tế Ấn Độ hiện tăng trưởng mạnh nhưng hàng triệu người tại nước này vẫn trong tình trạng khó khăn.

Và người ta có thể thấy rõ nét nhất tại các khu vực nông thôn nơi nhiều hộ gia đình vất vả sống qua ngày bằng khoản chi tương đương 40 xu Mỹ.

Và họ đang muốn tiếng nói của họ được lắng nghe đúng mức. Và vậy là một trong những nhóm người thiểu số không có đất đai và không được đoái hoài tới đã kéo về thủ đô Dehli.

Họ xuống đường biểu tình đã một tháng nay và họ muốn có cải cách ruộng đất và luật lệ sở hữu đất rõ ràng hơn.

Theo phóng viên BBC Chris Morris, bốn tuần qua, họ từ mọi nơi ở đất nước rất rộng lớn này kéo về Dehli.

Hàng ngàn người từ các bộ tộc và nhà nông không có đất về thủ đô để hâm nóng nỗi bất bình. Người nào cũng có câu chuyện và hoàn cảnh riêng của mình để kể.

Đất của họ bị rơi vào tay các quan chức chính phủ tham nhũng và các tập đoàn kinh doanh lớn.

Cũng có người chưa bao giờ có lấy một tấc đất để làm ruộng và họ phải vật lộn với cuộc sống khó khăn này.

Một người biểu tình nói: “Chính phủ đang lấy di 1800 mẫu đất của chúng tôi. Fabridabad là thành phố công nghiệp lớn. Có nhiều nhà máy lớn nhưng bỏ không”.

“Họ muốn biến nơi đây thành một thành phố công nghiệp mới. Chúng tôi sẽ mất đi năm khu làng cả thảy. Tức là sẽ có khoảng từ 3000-3500 ngôi nhà sẽ bị san bằng”.

Một người khác nói chen vào: “Chúng tôi tới đây biểu tình nhằm đòi lại quyền của chúng tôi. Chúng tôi thuộc giới tiểu nông từ miền bắc Bihar”.

“Năm nào ruộng đồng cũng bị ngập úng và mất mùa mà chính phủ thì không hề hỗ trợ gì. Nhiều người nay trong cảnh màn trời chiếu đất”.

‘Không tả xiết’

Đoàn người biểu tình diễu hành rất có tổ chức. Họ chia nhau ra thành từng nhóm khoảng một trăm người mỗi nhóm để ăn cùng nhau, cùng đi bộ và hô khẩu hiệu.

Cảnh tượng thật khó có từ ngữ nào tả xiết. Ivan Nutbrown là một nhân viên từ một tổ chức thiện nguyện của Anh giúp về tài chính để có được các cuộc biểu tình qui mô như thế này.

Ông nói rằng cải cách ruộng đất tại nông thôn là chủ đề quan trọng bậc nhất ở Ấn Độ.

Ivan Nutbrown nói: “Tại nông thôn ở Ấn Độ mà anh không có đất thì điều duy nhất anh có thể làm được là bán nhân công cho ai đó và rồi thì cuộc sống sẽ hết sức cùng cực”.

“Với đà phát triển công nghiệp hiện nay thì đất làm ruộng của nông dân đang bị chiếm dụng để làm nhà máy hoặc biến thành cơ sở hầm mỏ”.

“Và một khi họ bị tước đất trong tay thì họ chẳng còn kỹ năng gì để có thể làm việc trong các nhà máy. Và rồi họ kéo nhau vào các thành phố và ngày càng làm cho cuộc sống đô thị ngày càng đông đúc hơn”.

Vậy là đoàn người biểu tình với hàng ngàn người tham gia là để gây sức ép đối với giới chính khách lãnh đạo Ấn độ. Ban tổ chức biểu tình đã gặp Chủ tịch Đảng Quốc Đại, bà Sonia Gandhi, người tỏ ra cảm thông.

Ramesh Sharma, điều phối viên của chiến dịch chính trị này, nói: “Chắc chắn là chúng tôi đang tạo sức ép rất lớn lên chính phủ trung ương bởi có hơn 300 hội đoàn tham gia chỉ tính riêng ở Janadesh".

“Khẩu hiệu mới của chúng tôi là “nếu chính phu không trao đất cho chúng tôi thì hãy cho chúng tôi vào tù”. Tức là chúng tôi biết về các khả năng có thể xảy ra và chúng tôi tin tưởng rằng cuộc tuần hành này chắc chắn sẽ mang lại thành công”.

Và đúng là thay đổi là điều cần phải có. Nhìn vào thống kê kinh tế của Ấn Độ thì rõ ràng là còn có rất nhiều người tại đất nước này sống dưới 1 đôla mỗi ngày hơn là tại toàn khu vực hạ Sahara ở phi Châu.

Và giao đất, tạo việc làm và cơ hội cho khu vực nông thôn là một trong những thách thức lớn nhất của Ấn Độ trong công cuộc hiện đại hóa đất nước.