11 Tháng 11 2007 - Cập nhật 10h06 GMT
Điều tra viên cao cấp của LHQ Paulo Sergio Pinheiro đã tới Miến Điện và đó lần đầu tiên chính quyền quân sự cho ông tới thăm nước này trong bốn năm qua.
Ông Pinheiro hy vọng gặp những tù nhân chính trị và tìm xem chính xác đã có bao nhiêu người thiệt mạng khi chính phủ Miến Điện đàn áp các cuộc biểu tình trong tháng Chín vừa qua.
Chính phủ nói chỉ có 10 người chết. Trong khi đó các nguồn tin khác nói con số đó có thể hơn 100 người.
Điều tra viên của LHQ nói ông sẽ rời Miến Điện ngay lập tức nếu chính quyền từ chối hợp tác.
Ông Pinheiro là điều tra viên về nhân quyền của LHQ được chỉ định theo dõi tình trạng nhân quyền tại Miến Điện.
Ông đã không được chính quyền cho phép tới nước này kể từ tháng 11 năm 2003.
Chuyến thăm của ông diễn ra mấy ngày sau khi đặc phái viên của LHQ, Ibrahim Gambari, có chuyến thăm Miến Điện trong thời gian sáu ngày và gặp một số bộ trưởng cũng như lãnh đạo phong trào dân chủ đang bị quản thúc, Aung San Suu Kyi.
LHQ nói sau đó rằng con đường dẫn tới sự 'đối thoại quan trọng' đang hình thành.
Theo hãng thông tấn Reuters, ông Pinheiro không nói chuyện với các nhà báo khi ông tới Rangoon.
Hãng AP trích dẫn một phát ngôn viên của UN nói nghị trình của chuyến thăm vẫn đang được thảo luận thêm nhằm thống nhất về chi tiết.
Phóng viên về châu Á của BBC, Andrew Harding, nói ông Pinheiro cần có sự tự do tuyện đối để tới gặp các tù nhân Miến Điện nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Theo Andrew Harding, chính quyền quân sự rõ ràng là không muốn có một sự can thiệp như vậy.
Hội Chữ Thập Đỏ đã hủy bỏ các chuyến thăm nhà tù vì họ không còn được cho phép có những cuộc gặp riêng tư với những tù nhân.
Có các cơ sở cho thấy áp lực trong và ngoài nước đang gây một tác động lên các tướng lãnh Miến Điện.
Và việc ông Pinheiro được cho phép quay trở lại là một sự nhượng bộ của chính quyền quân sự.