12 Tháng 11 2007 - Cập nhật 10h26 GMT
Cảnh sát Campuchia đã bắt hai nhân vật hàng đầu trong chế độ Khmer Đỏ hồi thập niên 1970 để đưa ra xét xử vì các tội ác chiến tranh và chống lại nhân loại.
Cựu Ngoại trưởng Ieng Sary và vợ ông ta, Ieng Thirith, bị bắt giữ tại thủ đô Phnom Penh hôm thứ Hai.
Hai người này luôn bác bỏ họ đã làm những điều sai trái. Họ sẽ ra trước toà án được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ để xét xử tội diệt chủng.
Chế độ Khmer Đỏ - vốn nắm quyền tại Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979 - bị buộc tội đã giết chết hơn một triệu người.
Giới chức thành lập một tòa án vào năm ngoái để xét xử những lãnh đạo Khmer Đỏ còn sống.
Tiêu diệt trí thức
Cảnh sát bao vây ngôi nhà của cặp vợ chồng này tại Phnom Penh vào sáng sớm hôm nay, thứ Hai.
Họ khám xét nhà trong ba tiếng đồng hồ và sau đó mang ông Ieng Sary và vợ theo đoàn xe.
Hai người này được sống tự do tại thủ đô Campuchia trong hơn 10 năm qua. Họ là các nhân vật quan trọng trong chế độ Khmer Đỏ khi trước.
Ông Ieng Sary là em rể của Pol Pot - vì chị của vợ ông ta cưới người sáng lập ra Khmer Đỏ.
Vợ ông Ieng Sary, Ieng Thirith, là bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội dưới thời Khmer Đỏ.
Là Ngoại trưởng, ông Ieng Sary là đầu mối liên lạc giữa giới lãnh đạo Campuchia với thế giới bên ngoài.
Ông Ieng Sary đã thuyết phục rất nhiều người trong giới trí thức Campuchia chạy trốn chế độ Khmer Đỏ quay trở về để giúp tái thiết đất nước.
Tuy nhiên, rất nhiều người này sau đó đã bị tra tấn và thủ tiêu - là một phần trong chiến dịch thanh trừng trí thức của chế độ. Nhiều nhân viên ngoại giao ngay trong bộ của ông Ieng Sary cũng là nạn nhân.
Các công tố viên cho biết họ có bằng chứng về sự tham gia của ông Ieng Sary vào các tội ác, trong đó có việc lên kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các chiến dịch cưỡng bức lao động và các vụ giết người bất hợp pháp.