24 Tháng 11 2007 - Cập nhật 15h41 GMT
Ông Kevin Rudd sẽ là tân thủ tướng sau khi đảng Lao Động thắng trong kỳ tổng tuyển cử hôm 24/11.
Ông Rudd là nhân vật tương đối mới mẻ trong chính trường Úc.
Ông chỉ trở thành dân biểu năm 1998, và lãnh đạo đảng Lao Động chưa tới một năm.
Nhưng ông đã có một cuộc vận động tranh cử ấn tượng với không ít những pha đầy kịch tính.
Cử tri biết đến những chuyện như ông đến một câu lạc bộ thoát y ở New York. Hoặc cảnh ông móc ráy tai cho vào miệng khi ngồi trong quốc hội.
Nhưng những chuyện như vậy chỉ làm cho ông có vẻ thật hơn trước mắt công chúng.
Là út trong gia đình có bốn người con lớn lên trong sự nghèo khó ở nông thôn, ông Rudd hứa hẹn một khởi đầu mới, nhấn mạnh đến tuổi tác của mình.
Ở tuổi 50, ông trẻ hơn Thủ tướng John Howard sắp ra đi đến 18 năm.
Về đối nội, ông Rudd tỏ ra mình là một nhà kinh tế bảo thủ mặc dù cam kết sẽ loại bỏ đạo luật công đoàn không được ưa chuộng vì bị cho là có khuynh hướng bài thương mại.
Khi hứa sẽ thông qua Nghị định thư Kyoto, ông đã tận dụng được sự ủng hộ của các nhà bảo vệ môi trường vốn lo ngại trước tình trạng hạn hán kéo dài chưa từng thấy ở Úc.
Về đối ngoại, ông tỏ ra thông thạo nhờ trước đây là một nhà ngoại giao và đã giữ nhiệm vụ này trong đảng đối lập trong nhiều năm.
Ông học tiếng Hoa bậc đại học và công tác trong Tòa đại sứ Úc ở Bắc Kinh trong thập niên 1980.
Hồi tháng Chín ông nổi trội khi trao đổi lưu loát bằng tiếng Hoa với Chủ tịch Trung Quốc, Hồ cẩm Đào, khi ông này thăm Sydney.
Liên quan đến cuộc chiến Iraq, một vấn đề đã gây thất lợi cho ông Howard, ông Rudd nói ông đứng xa Tổng thống Bush. Ông hứa sẽ rút lính Úc ở Iraq về nhưng tăng cường quân số tại Afghanistan.
Ông Rudd hứa ông sẽ quay lại với Á châu trong chính sách đối ngoại của nước Úc.