|
Nhiều người TQ không thể về nhà ăn tết
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mười triệu người ở Trung Quốc đã và đang bị ảnh hưởng bởi đợt thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhất từ nhiều thập kỷ qua.
Đợt rét bất thường đến đồng thời với kỳ nghỉ tết cuối năm đang là cao điểm của người dân. Tết âm lịch làm tăng vọt các nhu cầu giao thông đi lại khi nhiều người lao động xa nhà trở về nhà ăn tết và thăm viếng người thân, gia đình. Năm nay, hàng triều hành khách đã bị mắc kẹt, không thể đi lại được vì nhiều tuyến đường bộ bị tắc nghẽn và nhiều chuyến tàu hoả cũng như các chuyến bay bị đình hoãn. Đất nước với số lượng khổng lồ những người di cư nội địa này dành phần lớn thời gian của họ làm việc nhiều giờ hàng ngày tại những thành phố đang bùng nổ kinh tế. Nay thì những người lao động này đang trở về nhà thăm gia đình. Nhiều người đã phải tiết kiệm tiền nong nhiều tháng trời để có thể mua vé. Thông thường, đây là thời điểm duy nhất trong năm mà họ có thể về nhà thăm cha mẹ, bạn bè và thậm chí con nhỏ của họ. Do vậy mà các điều kiện thời tiết giá rét thực sự có một tác động tồi tệ. Wai Haisheng là một công nhân đi làm xa. Anh cho biết đã mất nhiều ngày chờ mua một tấm vé tàu ở thành phố Hàng Châu. Anh nói: "Tôi khá là thất vọng. Tôi không thể kiếm được vé và do đó không thể về được nhà tôi. Tôi cảm thấy rất bực bội và gia đình của tôi ở nhà cũng đang rất lo lắng về tình hình". Trong và xung quanh thành phố Quảng Châu, phía Nam Trung Quốc, truyền thông nhà nước cho biết gần 800.000 hành khách đang bị mắc kẹt. Nhiều người trong số đó đã trải qua nhiều ngày cố gắng tìm đường về nhà. Khoảng 400.000 người ở chung quanh nhà ga tàu hoả chính của Quảng Châu đang chờ đợi trong các chỗ tạm trú hoặc đứng đợi ở ngày ngoài trời.
Nhiều đám đông có quy mô nhỏ hơn như vậy cũng thấy ở nhiều thành phố khác. Tiến thoái lưỡng nan Mặc dù nhìn bề ngoài tình hình có vẻ tuyệt vọng, phần lớn mọi người vẫn đang phân vân và không dám bỏ cuộc. Li Yulian, một nữ hành khách cho biết chị sẽ cố gắng lấy một chuyến tàu hoả để tới bất kỳ một thành phố nào gần quê chị, khi có thể. Hy vọng chị có thể về được đến nhà bằng bất cứ phương tiện nào. Chị nói: "Tôi cảm thấy rất vô dụng ở đây. Với thời tiết như thế này, tôi chẳng biết phải làm gì. Khi tôi đến nơi đó, hy vọng tôi có thể tìm được một xe buýt đưa tôi về nhà." Thời tiết khắc nghiệt đã làm trầm trọng thêm những cái giá về mặt xã hội mà cuộc bùng nổ kinh tế ở Trung Quốc phải trả. Trong khi mọi người chào đón sự thịnh vượng do nền kinh tế tăng trưởng đang mang lại, thì đời sống của những người dân lao động di cư có thể đang trở nên khó khăn một cách khó tin. Nhiều người trong số họ làm việc xa nhà đến hàng nghìn cây số. Họ làm việc quanh năm nhằm kiếm được một khoản tiền hầu dĩ có thể giúp cải thiện đời sống gia đình họ. Đối với một số người lao động này, các điều kiện thời tiết khắc nghiệt có vẻ như đang biến thành mười hai tháng đằng đẵng nữa trước khi họ có thể gặp lại người thân vào năm sau. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Tuyết dầy cản trở giao thông TQ28 Tháng 1, 2008 | Thế giới
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||