31 Tháng 1 2008 - Cập nhật 13h23 GMT
Trung Quốc đang vật lộn với những trận mưa tuyết tệ hại nhất trong vòng vài thập niên qua với chuyện chính quyền cảnh báo về khả năng thiếu thực phẩm vì vụ mùa bị hư hại.
Chính quyền đang tìm cách thuyết phục dân chúng rằng tình hình đã được kiểm soát bằng cách khen ngợi các quan chức và ca ngợi ba người thợ điện chết là “các anh hùng cách mạng ".
Nhưng dự báo thời tiết nói sẽ còn có thêm mưa tuyết và đề nghị dân chúng không đi lại nhiều.
Thời tiết xấu đã cản trở hàng triệu người Trung Quốc muốn về quê ăn Tết nguyên đán.
Người ta tin rằng hàng chục người đã chết trong mùa đông nặng nhất từ nửa thế kỷ qua.
Quan chức đảng cộng sản, ông Trần Hy Văn cảnh báo tác động nghiêm trọng của sản xuất nông phẩm ở phía nam đất nước:
"Hoa màu và trái cây tươi gặp thảm họa ở một số nơi,"
"Nếu thời tiết này chuyển lên phía Bắc thì tác động đến vụ mùa ngũ cốc của cả năm sẽ rất đáng kể".
Các nhà phân tích nói việc vụ mùa bị hư hại sẽ đẩy giá thực phẩm và lạm phát lên cao nữa.
Chính quyền trong lúc này đang tìm cách trấn an dư luận rằng tình hình đã được kiểm soát.
Truyền hình nhà nước chiếu hình ảnh các đơn vị quân đội dọn tuyết, kể các câu chuyện về công nhân quyết tâm chống băng giá.
Ba thợ điện chết trong khi dọn băng tuyết ở tuyến đường điện tại Hồ Nam được tuyên dương là “anh hùng cách
mạng”.