07 Tháng 2 2008 - Cập nhật 11h17 GMT
Lãnh đạo cao cấp còn sống của Khmer Đỏ, Nuon Chea, đã ra trước tòa để kháng lại việc ông bị toà xét xử tội ác diệt chủng Campuchia giam giữ.
Nuon Chea, người phải đương đầu với những lời buộc tội chống lại nhân loại, yêu cầu tòa phải cho ông được tại ngoại hầu tra vì ông không phải là người có khả năng bỏ trốn.
Vụ xét xử bị trì hoãn từ hôm thứ Hai, do có tranh cãi về pháp lý đối với đội luật sư bảo vệ cho ông Nuon Chea.
Ông Nuon Chea là phó cho lãnh đạo Khmer Đỏ, Pol Pot. Dưới thời Pol Pot cầm quyền, hơn một triệu người được cho là đã thiệt mạng.
Các chuyên gia cho rằng Nuon Chea là động lực về mặt ý thức hệ của chính quyền Pol Pot và là người đưa ra đa phần các chính sách cực đoan.
Ông Nuon Chea, năm nay ngoài 80 tuổi, là một trong 5 quan chức hàng đầu của Khmer Đỏ bị tòa xét xử tội ác diệt chủng do LHQ hỗ trợ buộc tội. Phiên xử chính thức dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.
‘Đất nước yêu thương’
Ông Nuon Chea nói với toà rằng ông nên được tại ngoại hầu tra để đợi ngày xét xử.
Ông nói: “Tôi không có khát vọng rời bỏ đất nước yêu thương của mình. Không ai phải lo ngại về tình trạng an ninh của tôi”.
Tòa dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong mấy ngày tới.
Tháng 12 năm ngoái, toà đã bác bỏ một đơn đòi tại ngoại tương tự của lãnh đạo nhà tù khét tiếng Tuol Sleng, là Duch.
Phóng viên BBC có mặt tại Phnom Penh, Guy Delauney, nói rằng phiên tòa mang tính biểu tượng rất lớn, và nó cũng cho phép những người còn sống sót của chế độ Khmer Đỏ có cơ hội để đưa ra tiếng nói của họ.