14 Tháng 2 2008 - Cập nhật 15h14 GMT
Một trong số các lãnh đạo phiến quân lớn nhất Miến Điện bị bắn chết ở miền bắc Thái Lan.
Ông Pado Mahn Shar, năm nay ngoài 60 tuổi, là tổng thư ký Mặt trận dân tộc của người thiểu số Kaliền, hay có nơi còn gọi là Karen.
Tin nói ông bị hai người đàn ông không rõ danh tánh bắn chết ở thị trấn Mae-sot, gần biên giới Miến điện. Hiện cũng chưa rõ động cơ của vụ tấn công.
Mặt trận dân tộc Karen cùng lực lượng vũ trang của họ là KNLA chủ trương đấu tranh đòi quyền độc lập cho sắc tộc này ở miền đông Miến Điện.
Phong trào du kích của họ thuộc loại lâu đời nhất trên thế giới. Chủ đích của họ là muốn thành lập một quốc gia tự trị cho người Karen tại mạn đông của nước Miến Điện.
Tuy nhiên, họ đã bị thất bại nhiều phen, bị phân hóa cũng nhiều và nhiều người trong số họ đã hồi chánh với chính phủ Miến Điện.
Phái viên đài BBC Kate McGeown, hồi năm ngoái có gặp ông Pado Mahn Shar ở biên giới Thái-Miến, nói rằng cái chết của ông là một đoàn nặng đối với phiến quân Karen.