BBCVietnamese.com

17 Tháng 2 2008 - Cập nhật 23h12 GMT

Cuba thả bốn nhà đối kháng

Cuba đã phóng thích bốn tù nhân chính trị và đã áp tải các người này lên một chiếc máy bay quân sự của Tây Ban Nha để bay đến Madrid.

Bốn người này được biết là thành viên nghiệp đoàn Pedro Pablo Alvarez, một người bất đồng chính kiến ông Omar Pernet và hai nhà báo độc lập có tên là Jose Ramon và Alexandro Gonzalez.

Họ nằm trong số 75 nhân vật bị bắt hồi năm 2003 và bị cáo buộc tội chống phá nhà nước Cuba.

Bảy người theo dự trù được thả tự do vì lý do sức khỏe và được chính phủ Tây Ban Nha đứng ra điều đình.

Ba người còn lại theo dự trù sẽ được đi Mỹ, phái viên đài chúng tôi Michael Voss có mặt tại Havana cho biết.

Bốn tù nhân chính trị này cùng gia đình của họ, đã đến một phi trường quân sự gần Madrid trên một chuyến bay đêm từ Havana.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos nói "Đây là quyết định đơn phương của Cuba và chúng tôi rất hài lòng".

Những người bị bắt giam đều bị án tù nặng nhất là 28 năm, nhưng đã có 16 người đã được phóng thích vì lý do sức khỏe.

Hiện nay, chính quyền Cuba chưa có lên tiếng gì về đợt phóng thích này.