25 Tháng 2 2008 - Cập nhật 13h57 GMT
Dàn nhạc giao hưởng thính phòng New York đã tới Bắc Hàn - là sự kiện được mô tả là một màn ngoại giao văn hóa.
Dàn nhạc giao hưởng New York sẽ biểu diễn vào hôm thứ Ba, trong buổi hòa nhạc được truyền hình trực tiếp.
Đây là sự hiện diện lớn nhất của Mỹ tại đất nước Cộng sản thường khép kín kể từ sau cuộc chiến Triều Tiên cách đây hơn nửa thế kỷ.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép dàn nhạc giao hưởng thực hiện chuyến lưu diễn này, cho dù hiện đang có bế tắc quanh chương trình nguyên tử của Bắc Hàn.
Ngoại trưởng Mỹ, Condoleezza Rice, nói bà hoan nghênh chuyến biểu diễn, mặc dù khuyên người ta không nên quá lạc quan là chương trình này sẽ tạo ra thay đổi ấn tượng gì.
Theo phóng viên BBC John Sudworth đi cùng với dàn nhạc, buổi hòa nhạc sẽ là sự kiện trao đổi văn hoá nổi bật nhất giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ trong lịch sử gần đây của nhà nước Cộng sản.
Bình Nhưỡng đã có những nỗ lực chưa từng có nhằm tạo điều kiện cho dàn nhạc giao hưởng khi cho phép đoàn nghệ sĩ gồm gần 300 người được bay tới Bình Nhưỡng và ở lại trong 48 tiếng đồng hồ.
Giám đốc điều hành dàn nhạc giao hưởng New York, Zarin Mehta, nói với hãng AP rằng ngay cả những khẩu hiệu chống Mỹ thường mọc lên dọc đường phố Bình Nhưỡng cũng được bỏ đi lần này.
Dàn nhạc sẽ trình diễn bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc Antonin Dvorak, bản ‘An American in Paris’ của George Gershwin và một bản dân ca của Triều Tiên mang tên ‘Arirang’.