12 Tháng 3 2008 - Cập nhật 22h52 GMT
Tin tức từ Tây Tạng cho biết là một số nhà sư trong một động thái hiếm hoi đã đứng lên phản đối chính quyền được trung quốc hậu thuẫn.
Đài Á châu Tự do và thông tấn xã Reuters nói rằng có 600 nhà sư đã tuần hành đến thủ phủ Lhassa để đòi tự do cho một người đồng đạo bị bắt giữ.
Nghe nói là cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tánđám đông biểu tình.
Vào hôm thứ hai vừa qua, có tin nói rằng hơn 300 nhà sư đã biểu tình bất chấp lệnh cấm của chính quyền tại Tây Tạng.
Ngoại trưởng Trung quốc, ông Dương Khắc Trì nói rằng vấn đề Tây tạng không có dính líu gì tới tôn giáo hay chủng tộc.
Hiện nay, không có một nguồn tin nào xác nhận vụ biểu tình hôm qua, nhưng chính quyền trung quốc xác nhận vụ tuần hành hôm thứ Hai.
Chuẩn bị
Nhiều người dân Tây Tạng đã bắt đầu cuộc tuần hành sáu tháng từ Ấn Độ tới Tây Tạng để phản đối sự cai trị của Trung Quốc tại vùng này.
Họ khởi hành từ thị trấn Dharamsala, và dự định đặt chân tới biên giới Tây Tạng đúng dịp khai mạc Olympic Bắc Kinh.
Trong khi đó, tại thủ đô Kathmandu của Nepal, ít nhất 1000 người Tây Tạng lưu vong đã đụng độ với cảnh sát khi họ tìm cách đi tới tòa đại sứ Trung Quốc.
Phái viên BBC Charles Harviland có mặt tại Kathmandu cho biết là các nhân chứng nói với anh là khoảng từ một tới ba ngàn người Tây Tạng lưu vong và các ủng hộ viên đã tụ họp tại một ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng.
Nhiều người Tây Tạng nay vẫn đổ vào nước này, nhưng Nepal bây giờ gửi họ sang Ấn Độ vì nước này không muốn làm Bắc Kinh phật lòng.
Ba năm trước, Nepal đã đóng cửa văn phòng địa phương của lãnh tụ tinh thấn Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma.