BBCVietnamese.com

29 Tháng 3 2008 - Cập nhật 14h55 GMT

Thành viên giáo phái Nga ra khỏi hang

Bảy nữ thành viên giáo phái Nga mang tên Giáo Hội chính Thống Giáo Nga Đích Thực đã ra khỏi hang sau năm tháng nằm chờ ngày tận thế, 28 người khác vẫn đang ở trong hang.

Nhà chức trách đang tổ chức thêm đối thoại để thuyết phục những người này rời hàng.

Bảy người phụ nữ được phép về cùng lãnh đạo giáo phái Pyotr Kuznetsov sau khi ông được đưa tới hang để thuyết phục các thành viên.

Các thành viên giáo phái chuyển tới hang đá thuộc khu vực Penza, cách thủ đô Moscow khoảng 650 kilomet về phía đông nam từ tháng mười năm 2007 và nhất định không chịu rời khỏi hang.

Họ nằm chờ ngày tận thế mà họ tin rằng sẽ tới vào tháng năm tới.

Họ dọa sẽ phát hỏa các bình ga mà họ mang theo nếu nhà chức trách tìm cách đưa họ ra khỏi hang và các nguồn tin cho biết tuần này họ đã bắn vào cảnh sát để xua họ khỏi cửa hang.

Tuy nhiên, có tin cho rằng bên trong giáo phái có sự chia rẽ sau khi một phần hang bị sập do mưa lớn. Nhiều người còn lo ngại rằng toàn bộ khu vực hang đá này sẽ bị sập.

'Đấng tiên tri'

Ông Kuznetsov, lãnh tụ giáo phái đang được điều trị tâm lý theo yêu cầu của tòa án.

Ông được đưa tới hang để thuyết phục các thành viên và cho phép đưa bảy người phụ nữ về nhà tại một khu làng gần đó để chờ ngày tận thế tại đây.

Phó thống đốc vùng Penza, ông Oleg Melnichenko, cho biết những phụ nữ này trong tình trạng sức khỏe tốt và không cần điều trị y tế.

Ông cho hay: "Những phụ nữ vừa ra khỏi hang sẽ tiếp tục chờ đến tháng năm mà theo họ là ngày cuối cùng của thế giới. Đó là một điều kiện mà họ đặt ra và chúng tôi tôn trọng."

Trong số những người sống trong hang có bốn trẻ em.

Ông Kuznetsov tự nhận mình là Cha Pyotr, ông tự xưng là một nhà tiên tri vài năm trước đây và đã thu hút một số người theo giáo phái tại Nga và Belarus.