BBCVietnamese.com

04 Tháng 5 2008 - Cập nhật 13h15 GMT

Xác nhận hài cốt con Nga Hoàng

Cuối tháng Năm này, Nga sẽ chính thức công bố xét nghiệm di truỵền từ Mỹ, xác nhận hài cốt của hai người con Nga Hoàng cuối cùng Nicholas II.

Theo báo Russian Courier hôm 30.04, ông Eduard Rossel Thống đốc Sverdlovsk, nơi gia đình Nga Hoàng bị cộng sản sát hại năm 1918 cho báo chí hay kết quả xét nghiệm DNA từ Mỹ là đúng.

Theo đó, những mảnh hài cốt tìm được ở Yekaterinburg thuộc vùng Urals hồi tháng Bảy năm ngoái là của Hoàng thái tử Alexis, 13 tuổi và Công chúa Maria,19 tuổi.

Kết quả nghiên cứu gen do các nhà khoa học ở ĐH Massachusetts, Hoa Kỳ, sau hai lần thử ở Yekateriburg và Moscow, sẽ giúp chấm dứt cuộc tranh cãi gây mâu thuẫn lớn ở Nga.

Lý do là việc tìm thấy hài cốt của chín người trong gia đình Nga Hoàng hồi 1991 bị nhiều giới tại Nga nghi ngờ vì thiếu hẳn hai người nữa.

Thậm chí, trong nhiều thập niên đã có thuyết rằng Hoàng thái tử Alexis còn sống và trốn ra nước ngoài.

Phong thánh

Việc thiếu hẳn hai hài cốt quan trọng này cũng là một lý do khiến Giáo hội Chính thống giáo Nga đã phê phán việc làm lễ tang quốc gia năm 1998 cho thi hài của Nga Hoàng cuối cùng và gia đình.

Họ được đưa vào Giáo đường Petropavlovski ở cố đô St Petersburgh, nhưng buổi lễ với sự tham gia của tổng thống Boris Yeltsin hồi đó đã không có các chức sắc cao nhất của Giáo hội.

Chỉ mãi đến mùa hè 2007, nhờ các chi tiết từ lời kể của Yakov Yurovski, một cựu nhân viên Bolshevik trong đội hành quyết người ta mới tìm thêm được hai bộ xương nữa.

Hài cốt của Alexis và Maria được vùi ở một chỗ khác với nơi cha mẹ và các chị em của họ cùng bảy người hầu bị bắn chết sau khi chính quyền Lenin lên cầm quyền.

Giáo hội Chính thống Nga đã phong thánh tử đạo cho Nga Hoàng cuối cùng và gia đình nên việc xác nhận các hài cốt mới nhất sẽ có ý nghĩa quan trọng cho tôn giáo này.