06 Tháng 5 2008 - Cập nhật 08h24 GMT
Các cơ quan cứu trợ quốc tế đang tác động lên chính quyền Miến Điện nhằm có được một chiến dịch cứu trợ khổng lồ sau vụ lốc xoáy tàn phá nước này.
Truyền thông nhà nước nói có 10 nghìn người chết chỉ trong một thành phố, đưa con số nạn nhân thiệt mạng lên 15 nghìn.
Hàng trăm nghìn người đang thiếu nước sạch và nơi trú chân trong lúc nhiều vùng vẫn bị cắt đứt với bên ngoài.
Các nhà lãnh đạo Miến Điện nói họ sẽ chấp nhận trợ giúp từ bên ngoài.
Theo các phóng viên thì động thái này cho thấy mức độ tàn phá của thiên tai.
Thông thường, chính quyền quân nhân thường nghi ngờ sự hiện diện của các cơ quan cứu trợ và hạn chế các hoạt động của họ.
Nhưng theo ông Andrew Kirkwood, người phụ trách Miến Điện của tổ chức mang tên tiếng Anh là Save the Children, nói rằng có những dấu hiệu tích cực từ chính quyền Miến:
"Mọi chỉ dấu đều cho thấy rằng ai cũng hiểu mức độ chưa từng có của vấn đề trong lịch sử Myanmar, và chính quyền hiện đang mở cửa đối với cứu trợ quốc tế rộng hơn trước rất nhiều”.
Ông Kirkwood nói việc đáp ứng nhu cầu cứu trợ sẽ là một chiến dịch hậu cần lớn, cần cả thuyền và xe tải.
Hiện người ta vẫn tiếp tục xác định mức độ tàn phá của thiên tai sau khi cơn lốc xoáy với tốc độ 190km một giờ ập vào Miến Điện hôm 03.05.
Tại lưu vực Irrawaddy, gió bão đã làm nước biển dâng cao, tràn vào phá nát các thị trấn và làng mạc.
Nhu cầu cấp thiết
Ông Matthew Cochrane từ Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế nói: "Các tin tức từ vùng bờ biển, nhất là lưu vực Irrawaddy nói ở một số làng tới 95% nhà bị tàn phá”.
Theo truyền thông nhà nước, tại thị trấn Bogalay hàng nghìn người đã bị chết vì thiên tai.
Bão cũng phá hủy đường, làm đổ đườngdây điện và san bằng nhà cửa khiến người dân không còn chỗ trú chân.
Ông Richard Horsey, phát ngôn viên của Văn phòng Điều phối Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đóng tại Bangkok, nói:
"Điều rõ ràng là cho đến này, hàng trăm nghìn đang cần gấp các nơi tạm trú và nước sạch".
Giá thực phẩm, xăng dầu và các nhu yếu phẩm tăng đột biến vì bão, khiến càng nhiều người rơi vào cảnh nguy khốn.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói tổ chức này sẽ làm "tất cả những gì cần thiết để cứu trợ nhân đạo" cho Miến Điện.
Một chuyến hàng cứu trợ từ Thái Lan dự kiến hôm nay, 06.05, sẽ đến Miến Điện. Ấn Độ cũng gửi tới hai thuyền hải quân.
Hoa Kỳ cũng ngỏ ý muốn giúp nếu chính quyền Miến Điện cho một nhóm cứu trợ Mỹ vào đánh giá tình hình.
Đệ nhất phu nhân Laura Bush, người quan tâm đặc biệt đến Miến Điện, kêu gọi chính quyền nước này chấp nhận khoản trợ giúp 250 nghìn đôla, vốn đã được trao cho các cơ quan cứu trợ.
Tuy nhiên, bà Bush buộc tội chính quyền Miến không đưa ra cảnh báo đúng lúc về cơn lốc xoáy.
Tại Rangoon, người dân than phiền rằng chính phủ ứng phó yếu trước thiên tai.
Một người bán hàng rau quả được hãng AP trích lời nói: "Chính phủ đã đánh lạc hướng người dân"
“Họ đáng ra phải cảnh báo cho chúng tôi biết về mức độ nghiêm trọng của lốc xoáy để chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn”.
Dù có thiên tai, các nhà lãnh đạo quân sự Miến vẫn không đổi kế hoạch mở cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 10.05 về hiến pháp mới.
Tập đoàn quân sự cầm quyền nói hiến pháp sẽ mở đường cho cuộc bầu cử nhưng những người phê phán thì nói nó chỉ giúp cho giới quân nhân tiếp tục nắm chắc quyền lực.