13 Tháng 5 2008 - Cập nhật 00h12 GMT
Chính quyền Trung Quốc đã mở chiến dịch cứu trợ khổng lồ tại tỉnh Tứ Xuyên, nơi trận động đất mới xảy ra đã làm ít nhất 8.500 người chết.
Hàng ngàn người khác còn đang bị chôn vùi dưới các tòa nhà.
Một số người dân sống gần trung tâm điểm của trận động đất cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên 92 cây số về phía Tây Bắc kể lại những gì họ đã chứng kiến:
Ông Casper Oppenhuisdejong, nhân viên một công ty của Hà Lan tại Thành Đô kể với BBC rằng đầu tiên ông thấy một loạt các chấn động nhỏ.
Ông nói: "Bất thình lình tôi thấy các rung động nhẹ và mọi người đồng loạt đứng dậy ngay sau đó. Rung động ngày càng lớn hơn và tất cả chạy ra ngoài".
"Chúng tôi đứng trên một phố hẹp và mọi thứ bắt đầu đung đưa. Còi chống trộm của xe hơi rú lên, cửa kính xô vào nhau loảng xoảng."
"Người ta sơ tán toàn bộ các tòa nhà, dân tình hoảng loạn, nhất là khi điện thoại bị cắt. Tình hình vô cùng hỗn độn."
Một nhân viên của cơ quan địa chấn Tứ Xuyên nói với Tân Hoa Xã rằng ông ta đang lái xe khi xảy ra động đất.
Ông kể: "Con đường bắt đầu đung đưa, đá đổ từ trên núi xuống và bụi mù từ trời xuống dưới thung lũng".
Dư chấn
Ông Gilles Barbier, lúc đó cũng có mặt ở Thành Đô, nói với BBC rằng các tòa nhà không bị hư hại nhiều, nhưng các cơn dư chấn làm người ta lo ngại.
Ông nói: "Thật là ghê sợ. Trong suốt hai tiếng đồng hồ liền, cứ mỗi 20-30 phút là mặt đất lại rung rinh".
Ronen Medzini, một sinh viên người Israel, thì nhắn tin cho hãng Associated Press rằng điện, nước và điện thoại đều đã bị cắt.
"Giao thông tắc nghẽn, không có nước chảy, không có điện, mọi người đều ngồi trên phố, bệnh nhân được chở ra khỏi viện để ngồi bên ngoài chờ đợi".
Tại thành phố Đô Giang Yển bên cạnh đó, người ta đang cố sức tìm kiếm người sống sót bên dưới đống đổ nát của trường trung học, nơi 900 học sinh bị chôn vùi.
Phóng viên Tân Hoa Xã nói dân địa phương và người cứu trợ kéo nhiều người ra khỏi tòa nhà sập của trường trung học Tụ Nguyên trong khi các phụ huynh lo lắng theo dõi.
Một người dân tham gia cứu trợ nói với Tân Hoa Xã rằng ông vừa chạy ra khỏi nhà thì động đất xảy ra và ông thấy một số học sinh chạy khỏi tòa nhà đang dần sụp xuống.
Ông kể: "Một số em nhảy ra khỏi cửa sổ, một số em khác thì chạy xuống thang."
Hai em gái nói vì chạy nhanh nên đã thoát nạn. Một em nói: "Lúc đó khoảng 2:30 chiều và tòa nhà của chúng em tự nhiên bắt đầu chao đảo".