BBCVietnamese.com

12 Tháng 5 2008 - Cập nhật 21h19 GMT

LHQ thất vọng về Miến Điện

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tỏ ra "vô cùng thất vọng" về phản ứng chậm chạp của Miến Điện trước cơn lốc xoáy xảy ra chín ngày trước đây.

Ông Ban nói hàng cứu trợ chỉ mới tới được chưa đầy một phần ba số người cần giúp đỡ,

Ông cũng cho biết vẫn chưa thể nói chuyện với tướng Than Shwe, người đứng đầu chính quyền quân nhân Miến Điện.

Được biết con số chính thức về thiệt hại nhân mạng trong cơn lốc xoáy Nagris đã lên tới 32.000 người, thế nhưng các nhân viên cứu trợ ngoại quốc ước lượng con số thật có thể cao hơn thế nhiều lần.

Hôm thứ Hai, ông Ban nói rằng phản ứng của chính quyền Miến Điện, còn gọi là Myanmar, "chậm một cách không thể chấp nhận được".

Ông nói: "Chúng ta đang ở giây phút vô cùng quan trọng. Nếu như hàng cứu trợ không được chuyển nhanh vào trong nước, sẽ có đại dịch các bệnh lây nhiễm với mức độ còn lớn hơn khủng hoảng hiện thời rất nhiều."

"Bởi vậy tôi khẩn thiết kêu gọi chính quyền Myanmar đặt sinh mạng người dân của họ lên hàng đầu."

Yêu cầu hợp tác

Sáng hôm thứ Hai, chuyến bay chở hàng cứu trợ đầu tiên của Hoa Kỳ đã được phép hạ cánh xuống Rangoon, sau nhiều ngày thương thuyết.

Hoa Kỳ nói họ có giấy phép cho hai chuyến hàng nữa, và đề xuất cấp thêm 13 triệu đôla tiền viện trợ cho Miến Điện.

Chuyến bay vừa hạ cánh chở 12.700kg hàng, trong có màn tránh muỗi, chăn và nước uống.

Ngoài ra, máy bay của các tổ chức cứu trợ y tế Medecins Sans Frontieres (MSF) và Medecins du Monde (MDM) cũng đã tới cùng tổng cộng 56 tấn hàng cứu trợ.

Người đứng đầu bộ phận cứu trợ của LHQ, ông John Holmes, nói rằng đã có "một số tiến bộ nhỏ trong những ngày gần đây, đặc biệt trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua."

Nhà chức trách đã cấp hoặc chuẩn bị cấp visa cho 34 nhân viên LHQ.

Thế nhưng ông Holmes nói điều này "rõ ràng là không đủ so với mức độ của vấn đề mà chúng ta đang phải đương đầu".

Hoàn cảnh khó khăn

Tại đồng bằng Irrawaddy, khu vực bị bão xoáy ảnh hưởng nặng nhất, có tin người dân đang phải chen chúc trong các thiền viện và các khu lều trại tạm bợ.

Không có thức ăn và nước sạch, họ đang gặp nguy cơ mắc bệnh tả, sốt cao và các bệnh khác.

Các cơ quan cứu trợ đã cảnh báo về các thách thức về mặt tổ chức trong việc chở hàng viện trợ tới các vùng bị ảnh hưởng.

Cầu cống đã bị nước cuốn đi, và dự báo sẽ có mưa lớn trong tuần tới khiến công tác cứu trợ còn khó khăn hơn.

Ông Ban Ki-moon nói LHQ đã tiếp cận được khoảng 270.000 người, mang chọ họ những "trợ giúp sơ giản nhất".

Ông cũng cho biết cứu trợ lương thực tới nay mới chỉ vào khoảng một phần mười nhu cầu, và gạo dự trữ đang "gần cạn kiệt".

Thứ Ba này Liên hiệp châu Âu sẽ có cuộc họp về chuyển hàng cứu trợ cho Miến Điện.