BBCVietnamese.com

13 Tháng 5 2008 - Cập nhật 10h05 GMT

Tìm kiếm người sống sót ở Tứ Xuyên

Hoạt động cứu hộ đang diễn ra tại miền Tây Nam Trung Quốc sau trận động đất thảm khốc hôm thứ Hai.

Nhà nước Trung Quốc nói con số người chết lên tới gần 12.000 người và có thể sẽ còn tăng.

Quân đội đã được cử tới quận Vấn Xuyên, tâm điểm động đất, nhưng mưa lớn đang cản trở nỗ lực cứu hộ.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến thăm một số nơi chịu nạn, trong đó có một bệnh viện ở thành phố Đông Giang Yển.

Thảm họa

Tại đây ông nói chuyện với một số nạn nhân và sau đó đi thăm một ngôi trường bị sập, nơi 900 học sinh còn đang bị chôn vùi.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết đã dành hơn 100 triệu đôla để giải quyết các nhu cầu cấp bách sau cơn động đất.

Chính phủ cũng cử khoảng 20.000 cảnh sát vũ trang đến tham gia hoạt động cứu hộ.

Trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra hồi chiều thứ Hai giờ địa phương, cách Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, 92 km về hướng Tây Bắc.

Một phóng viên có mặt ở Trùng Khánh, Nick Mackie, kể: ''Khoảng 2 rưỡi chiều theo giờ Trùng Khánh, chúng tôi thấy mọi thứ rung mạnh.''

''Lúc đó tôi đang ở nhà với gia đình, ngôi nhà của chúng tôi có ba tầng và mọi tầng đều rung chuyển, xe hơi trong garage cũng rung mạnh.''

Trận động đất mạnh nhất ở Tứ Xuyên trong hơn 30 năm nay đã kéo dài với 44 dư chấn, ghi nhận được ngay cả ở những nơi xa như Bắc Kinh, Bangkok và Hà Nội.

Tâm điểm của động đất là vùng nông thôn của quận Vấn Xuyên, gần thành phố Đô Giang Yển.

Quận Vấn Xuyên có vườn quốc gia Ngọa Long, là trung tâm bảo vệ gấu trúc nổi tiếng thế giới.