15 Tháng 5 2008 - Cập nhật 07h56 GMT
Trung Quốc đang huy động thêm 30.000 binh lính và 90 trực thăng trong chiến dịch cứu hộ cho các nạn nhân của trận động đất hôm thứ Hai.
Báo chí nhà nước cho hay khoảng 10 triệu người dân ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng của trận động đất 7,9 độ Richter. Nhiều khu làng gần như bị san bằng.
Binh lính được huy động thêm sẽ chuyển thức ăn, nước uống và giúp cứu các nạn nhân.
Trước đó chính phủ đã điều gần 50.000 quân lính và cảnh sát tới khu vực để giúp đào bới tìm người sống sót cũng như vận chuyển lương thực, thuốc men và nước sạch cho những người mất nhà cửa.
Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người dân ủng hộ các trang thiết bị cần thiết cho chiến dịch cứu hộ. Búa, xẻng, cần cẩu và xuồng cứu hộ là những vật dụng cần thiết nhất lúc này.
Quy mô chiến dịch
Không quân Trung Quốc, cả quân sự và dân sự, đã tiến hành chiến dịch cứu hộ trong ba ngày liên tục sau khi trận động đất xảy ra.
Các toán lính đặc nhiệm đã nhảy dù xuống các khu vực bị mất liên lạc ở vùng xa, và các quan chức nói họ đã tiếp cận được hầu hết các huyện.
Phóng viên BBC tại Đô Giang Yển nói chiến dịch cứu hộ có quy mô rất lớn, thế nhưng không có mấy hy vọng còn tìm được ai sống sót.
Quân đội Trung Quốc đang có kế hoạch tiến hành dùng trực thăng thả thực phẩm, quần áo và chăn màn xuống các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất như Bắc Xuyên và Vấn Xuyên.
Sở dĩ cần trực thăng bởi vì đường xá tại nhiều khu vực miền núi gần chấn tâm động đất đã bị hư hại nặng nề vì động đất và đất chuồi.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: "Chúng ta phải tận dụng mọi sức lực để cứu mạng bằng bất cứ giá nào".
Đặt sinh mạng con người lên hàng đầu
Các nỗ lực cứu trợ đang bị thời tiết xấu ảnh hưởng, trong khi người ta tiếp tục ghi nhận dư chấn tại thị trấn Ánh Tú ở gần chấn tâm động đất. Nơi đây, hơn ba phần tư dân số 10.000 người đã thiệt mạng.
Tân Hoa Xã cho hay một người dân từ làng Thanh Bình nói một nửa trong số hai ngàn dân làng đã bị thương và những người sống sót cần thuốc men và nước uống.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát được gửi tới khu vực bị thiên tai nói rằng các mất mát vô cùng to lớn.
Ông Vương Di nói với báo điện tử Tứ Xuyên: "Tại nhiều thị xã không còn nhà nào nữa. Nhà cửa hầu như bị san bằng".
Theo Tân Hoa Xã, con số người chết vì động đất nay vào khoảng 14.866.
Đã ba ngày kể từ khi có động đất và con số người sống sót được cứu ngày càng ít.
Giám đốc cơ quan Địa chấn của Trung Quốc, Lưu Vũ Thành, nói rằng hôm thứ Tư người ta đã cứu được 82 người sống sót, trong có một phụ nữ đang mang thai.
Ông Lưu cho hay nhân viên cứu hộ cần sáu tiếng đồng hồ mới có thể kéo một người khác ra khỏi đống đổ nát.
Hàng chục ngàn người đang lâm vào cảnh vô gia cư và phải trú tạm trong các lều trại dựng ngay trên các đường phố.
Nhiều người chặn các xe hơi chạy qua để xin thức ăn và nước uống.
Chính phủ Trung Quốc cho biết đã chi thêm 250 triệu Nhân dân tệ, tương đương 35 triệu đôla, nâng tổng ngân sách cứu trợ động đất lên 1,11 tỷ Nhân dân tệ.
Người dân Trung Quốc cũng đóng góp tiền mặt và hàng hóa trị giá hàng triệu Nhân dân tệ.
Tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu, người dân còn hiến máu và quyên góp quần áo cho người bị nạn.
Các tổ chức cứu trợ tại Đài Loan cũng gửi hai máy bay đầy trang thiết bị và người tình nguyện tới miền Tây Nam Trung Quốc.
Khoảng 150 tấn hàng hóa, trong đó có lều trại, túi ngủ và chăn màn đã được các nhóm nhân đạo và từ thiện của Đài Loan quyên góp và gửi tới nơi bị động đất.