BBCVietnamese.com

16 Tháng 5 2008 - Cập nhật 10h14 GMT

Quốc tế thất vọng về Miến Điện

Các phái viên cứu trợ quốc tế hàng đầu đang gia tăng áp lực lên Miến Điện, giữa lúc tin tức từ nước này cho hay hàng viện trợ vẫn chưa tới được các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão Nargis.

Phóng viên BBC có mặt tại vùng châu thổ Irrawaddy nói không có mấy dấu hiệu trợ giúp từ phía chính phủ.

Chính quyền Miến Điện hiện vẫn không cho phép các nhân viên cứu trợ nước ngoài tới vùng bị nạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Miến Điện nói giai đoạn cứu trợ khẩn cấp đã kết thúc và công tác tái thiết đang bắt đầu.

Các cơ quan cứu trợ nói việc cứu trợ vẫn chưa đủ và có tới 2,5 triệu người hiện cần được giúp đỡ.

Con số tử vong chính thức mà Miến Điện đưa ra đã tăng lên tới hơn 43.000 người, với gần 28.000 người khác vẫn đang mất tích.

Tuy nhiên, cả hội Hồng Thập Tự và Liên Hợp Quốc nói danh sách người chết có thể lên tới 100.000.

Không có viện trợ tại vùng đồng bằng

Phóng viên BBC Natalia Antelava tường thuật rằng các đoạn bờ sông ngập bùn tại vùng đồng bằng Irrawaddy phơi đầy các thi thể nạn nhân đã bợt bạt, trương phình và bầu không khí đặc quánh mùi tử thi thối rữa.

Phóng viên BBC nói gần hai tuần sau khi cơn lốc xoáy đổ bộ, những người sống sót vẫn không có nước sạch và chỉ đủ gạo để cầm cự qua ngày.

Theo tường thuật của phóng viên BBC, chính quyền quân sự đã có những nỗ lực đáng ngạc nhiên nhằm dọn dẹp thủ đô cũ Rangoon, tuy nhiên, chị không thấy bất kỳ dấu hiệu gì về chiến dịch cứu trợ khi chị vào vùng châu thổ bằng thuyền.

Giới chức Miến Điện hoan nghênh viện trợ của quốc tế, nhưng chỉ cho phép rất ít các chuyên gia nước ngoài được vào bên trong để giúp tổ chức hoạt động cứu trợ.

"Thời gian cứu người"

Quan chức cứu trợ hàng đầu của Liên Hiệp Châu Âu (EU), Louis Michel, nói ông vẫn chưa lấy được giấy phép vào khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông nói với hãng tin AFP: "Tôi đề nghị được vào vùng đồng bằng ngày hôm qua nhưng chưa được phép. Tôi vẫn hy vọng là sẽ được đi trong ngày hôm nay."

Ông cho biết ông đã được đưa tới "một trại cứu trợ được tổ chức quy củ, gần như là hoàn hảo" ở gần Rangoon.

Người phụ trách cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, John Holmes, đang chuẩn bị tới thăm Miến Điện.

Ông nói với BBC rằng tình hình "rất đáng thất vọng".

Ông thúc giục chính phủ không chỉ cho phép các nhân viên vào vùng bị nạn, mà còn nên chấp nhận cho quốc tế đưa trực thăng và tàu thuyền vào để chuyển đồ cứu trợ khẩn cấp tới các vùng khó tiếp cận.

Giới lãnh đạo quân sự Miến Điện thì tỏ dấu hiệu cho thấy họ không có ý định thay đổi chính sách trong vấn đề cứu trợ.

Truyền hình nhà nước trích lời Thủ tướng Thein Sein nói: "Chúng ta đã kết thúc giai đoạn cứu trợ khẩn cấp đầu tiên. Nay chúng ta tiến vào giai đoạn thứ hai, đó là tái thiết."

Hôm thứ Năm, báo Ánh Sáng Mới Myanmar của nhà nước nói nhân dân "sẽ không dựa dẫm nhiều vào sự hỗ trợ quốc tế và sẽ tái xây dựng đất nước trên cơ sở tự lực."