17 Tháng 5 2008 - Cập nhật 12h13 GMT
Thủ tướng Anh Gordon Brown lên án chính quyền quân nhân Miến Điện về việc giới chức không để hàng cứu trợ quốc tế tới tay các nạn nhân bão Nargis.
Ông Brown nói với BBC rằng vụ thiên tai đã trở thành vụ "nhân họa" do sự vô trách nhiệm của các tướng lĩnh nắm quyền tại Miến Điện.
Hiện quốc tế đang ngày càng lên án phản ứng của Miến Điện về vụ lốc xoáy hôm 02/05/08, với số người thiệt mạng nay đã lên tới 78.000.
Pháp nói Miến Điện đang mấp mé trước tội ác chống lại nhân loại.
Cả Pháp và Hoa Kỳ đều cho tàu mang số lượng lớn hàng cứu trợ tới chờ ở ngoài khơi Miến Điện, nhưng tới nay chính quyền nước này vẫn không cho tàu biển vào tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo các con số thống kê mới nhất, khoảng 56.000 người hiện vẫn đang mất tích, tức là cao gấp đôi so với dự đoán trước đó.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Brown nói tướng lĩnh Miến Điện cần phải bị thế giới và nhân dân nước họ phán xử về tội đã khước từ sự hỗ trợ từ thế giới bên ngoài.
Cho tới nay, giới chức Miến Điện đã cho phép Liên Hợp Quốc và một số tổ chức khác trực tiếp phân phát hàng cứu trợ. Một nhóm 50 nhân viên y tế của Ấn Độ cũng được phép vào Rangoon hôm thứ Bảy, mang theo các thiết bị y tế và thuốc men.
Trước đó, phái viên của Pháp tại Liên Hợp Quốc đã giận dữ bác bỏ cáo buộc của Miến Điện, nói tàu của
Pháp đậu tại hải phận quốc tế ngoài khơi Miến Điện là tàu chiến. Pháp nói chiếc tàu này chở theo 1.500
tấn thực phẩm và thuốc men.