BBCVietnamese.com

06 Tháng 6 2008 - Cập nhật 02h55 GMT

Diễn viên hài Miến Điện bị bắt

Diễn viên hài kịch nổi tiếng nhất Miến Điện vừa bị bắt vì tổ chức cứu trợ cho các nạn nhân của cơn lốc xoáy Nargis.

Gia đình ông Zarganar cho hay cảnh sát đã tới truy soát nhà của ông ở Rangoon và bắt ông.

Chính quyền quân sự nước này đã bị chỉ trích thậm tệ vì ngăn cản nỗ lực cứu trợ của quốc tế và nhiều người tình nguyện Miến Điện đã phải tự tổ chức các hoạt động cứu trợ của cá nhân.

Khoảng 2,4m triệu người còn trong tình trạng vô gia cư và đói ăn, hơn một tháng sau khi cơn lốc xoáy xảy ra.

200 chuyên gia cứu trợ từ các quốc gia Đông Nam Á đã tới vùng châu thổ Irrawaddy để giúp những người sống sót..

Một nhóm chuyên trách sẽ tổng hợp một báo cáo về tình hình nhân đạo tại khu vực này để trình lên hội nghị các nước ASEAN tại Rangoon vào ngày 24 tháng Sáu tới.

Ngăn cản cứu trợ

Cho dù gần đây nhà nước đã thay đổi chính sách và cho phép các nhân viên cứu trợ nước ngoài tới các vùng bị ảnh hưởng, cộng đồng quốc tế vẫn chỉ trích giới cầm quyền Miến Điện.

Tàu chiến Mỹ chở hàng viện trợ đã phải rời vùng biển nước này hôm thứ Năm sau khi chờ đợi ba tuần liền mà không được phép cập bến.

Từ chiến hạm này, trung úy Denver Applehans gửi một email cho hãng thông tấn AP nói rằng: "Chính quyền quân nhân đã không có chỉ dấu gì là họ sẽ thay đổi quyết định từ chối hàng viện trợ cho người dân đang cần được cứu giúp ở Miến Điện".

Trong khi đó, các nhóm nhân quyền cáo buộc chính quyền là bắt các nạn nhân lốc xoáy phải làm việc cực nhọc để đổi lấy lương thực và đuổi nhiều người ra khỏi các trại tỵ nạn.

Tổ chức Amnesty International cũng nêu ra khoảng 40 trường hợp lính và quan chức Miến Điện tịch thu, ăn chặn và lạm dụng hàng cứu trợ nước ngoài, cho dù chính quyền đã hứa hẹn giải quyết việc này nhiều tuần trước.

Thống kê chính thức cho hay 78.000 người chết và 56.000 người mất tích trong bão Nargis.